Thái Bình: Phật đản về với Bệnh viện Văn Môn

GNO - Ngày 28-5 (nhằm ngày 11-4,Ất Mùi), chùa Văn Môn nằm trong Bệnh viện Phong - Da liễu Văn Môn (Vũ Vân, Vũ Thư) long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2559.

ANH THBINH (2).jpg

Chư tôn đức, quan khách quang lâm về dự lễ

Đến chứng minh, tham dự có: TT.Thích Thanh Định, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh Thái Bình, trụ trì chùa Văn Môn; ĐĐ.Thích Nhuận Tâm, chư Tăng chùa Từ Xuyên; SC.Thích Đàm Dư, Phó BTS PG huyện Vũ Thư.

Về phía bệnh viện có ông Nguyễn Thế Bê, Giám đốc bệnh viện; bà Nguyễn Thị Thái, Phó Giám đốc; ông Dương Văn Lập, Chủ tịch Công đoàn; ông Bùi Huy Thiện, nguyên Giám đốc; các y bác sĩ và các thiện nam, tín nữ xa gần.

ANH THBINH (1).jpg

Chư đức thực hiện lễ tắm Phật

Tại buổi lễ, Thượng tọa trụ trì Thích Thanh Định đã tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ HĐCM gửi Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử Việt Nam nhân dịp Phật đản.

Trong niềm hân hoan của người con Phật, Phật tử Vũ Hữu Liệu đại diện Phật tử, bệnh nhân bệnh viện phát biểu cảm tưởng. Với tấm lòng thành kính hướng về ngày Khánh đản của Đức Phật Thích Ca, các nghệ sĩ Phật tử đến từ TP.Thái Bình, các em thanh thiếu niên Câu lạc bộ Phật tử chùa đã có những lời ca tiếng hát, điệu múa dâng lên cúng dường Tam bảo.

AThai b.jpg

Phật tử tắm Phật

ANH THBINH (3).jpg
Văn nghệ mừng Phật đản

Kết thúc buổi lễ, chư tôn đức, quý vị đại biểu đã dâng hương và cử hành nghi thức tắm Phật trong tinh thần trang nghiêm, thành kính, hòa hợp trong ngày đản sinh của Đức Bổn sư Thích Ca.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày