Thái Lan: Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2010 bước vào ngày cuối cùng

(GNO-Thái Lan): Sáng qua 25-5, Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2010 đã bước vào ngày làm việc cuối cùng tại Trung tâm Hội nghị Liên Hiệp Quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thủ đô Bangkok.

Ngày cuối cùng của Đại lễ có nhiều bài phát biểu và thông điệp quan trọng của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Ủy ban Kinh tế - Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương (UNESCAP); Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) và của lãnh đạo các quốc gia cũng như chư tôn túc lãnh đạo Phật giáo các nước.

WVSTL (4).JPG

Ngay sau đó là phần chụp ảnh tặng quà và chụp ảnh lưu niệm giữa các đoàn đại biểu tại Trung tâm Hội nghị Liên Hiệp Quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Buổi chiều cùng ngày là phát biểu của lãnh đạo Phật giáo Nhật Bản - đơn vị đồng đăng cai Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2010, công bố Tuyên ngôn Bangkok 2010 và sau đó là lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình tại Buddhamonthon thuộc tỉnh Nakhon Pathom, cách thủ đô Bangkok gần 60km.

Sau đây là chùm ảnh ngày cuối cùng của Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2010 tại Thái Lan. Giác Ngộ Online kính giới thiệu đến bạn đọc:

WVSTL (1).JPG
WVSTL (2).JPG
WVSTL (3).JPG
WVSTL (6).JPG
WVSTL (7).JPG
WVSTL (8).JPG
WVSTL (9).JPG
WVSTL (10).JPG
WVSTL (11).JPG
WVSTL (13).JPG
WVSTL (14).JPG
WVSTL (15).JPG

Chụp ảnh lưu niệm trước Trung tâm Hội nghị Liên Hiệp Quốc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày