Thanh Hóa: Chương trình “Đông ấm vùng cao” tại bản Trung Thắng

Chương trình thiện nguyện “Đông ấm vùng cao” lần thứ 8 năm 2023 tại bản Trung Thắng, xã Mường Lý, H.Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
Chương trình thiện nguyện “Đông ấm vùng cao” lần thứ 8 năm 2023 tại bản Trung Thắng, xã Mường Lý, H.Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong 2 ngày 9 và 10-12, Câu lạc bộ Thanh niên Phật tử chùa Khải Nam (TP.Sầm Sơn) và chùa Yên Cát (TP.Thanh Hóa) cùng nhà tài trợ đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Đông ấm vùng cao” lần thứ 8 năm 2023 tại bản Trung Thắng, xã Mường Lý, H.Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.
Đại đức Thích Nguyên Tĩnh, trụ trì chùa Yên Cát, trưởng đoàn trao quà đến các hộ dân
Đại đức Thích Nguyên Tĩnh, trụ trì chùa Yên Cát, trưởng đoàn trao quà đến các hộ dân

Sau hơn 5 giờ, vượt hơn 250km và 15km đường rừng, chư Tăng, Phật tử và các bạn trẻ trong hai câu lạc bộ đã có mặt tại bản Trung Thắng, xã Mường Lý.

Tại đây, đoàn đã trao 80 suất quà đến các hộ gia đình, gồm: chăn ấm, mì gói và nhiều nhu yếu phẩm khác. Bên cạnh đó, đoàn cũng trao 140 suất quà, gồm: áo ấm đồng phục, giày, dép mới và đồ dùng học tập cho các em học sinh Trường Mầm non, Tiểu học bản Trung Thắng.

Niềm vui với các em nhỏ bên bức tường được vẽ đẹp mắt

Niềm vui với các em nhỏ bên bức tường được vẽ đẹp mắt

Ngoài ra, các tình nguyện viên còn vẽ tranh trang trí lớp học, sơn sửa tường rào; tặng 2 bộ xích đu, 2 bộ bập bênh tại điểm trường tạo sân chơi cho các em.

Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh được tham gia trò chơi dân gian, thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các bạn tình nguyện viên biểu diễn.

Tổng giá trị của chương trình thiện nguyện lần thứ 8 này là hơn 110 triệu đồng.

Các em nhỏ chơi bập bênh
Các em nhỏ chơi bập bênh

Được biết, bản Trung Thắng có 80 hộ dân, 100% hộ là đồng bào dân tộc Mông. Nơi đây quanh năm khí hậu khắc nghiệt, đất đai khô cằn, bà con chủ yếu chỉ trồng ngô, sắn nhưng năng suất thấp. Hàng năm, bản phải hứng chịu thời tiết khắc nghiệt của mưa đá, lũ ống, lũ quét và rét buốt mỗi mùa đông, đời sống của người dân hết sức khó khăn, trẻ em ở đây cũng chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Bảo Toàn/BGN

"Như Lai chỉ là Thầy dẫn đường"

GNO - Mỗi sáng tôi thường dậy sớm đến chùa công quả phụ quét dọn chánh điện, sau đó dự khóa lễ tụng kinh, lễ Phật cùng đạo tràng đã được hơn 3 năm rồi. Nhưng cả tháng nay tôi không còn đến chùa nữa. Bởi không hiểu sao khoảng từ 2 năm nay, khổ đau và phiền não cứ đến với tôi dồn dập không dứt

Thông tin hàng ngày