Thiền tự Trúc Lâm Viên Giác tổ chức lễ Vu lan

GNO - Tối 27-8 (14-7-Ất Mùi), thiền tự Trúc Lâm Viên Giác (thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã tổ chức chương trình kính mừng Đại lễ Vu lan PL.2559 với chủ đề “Ngày lễ hội văn hóa tình người”.

thientu 1.jpg
Nghi thức cài hoa hồng

Trong đêm hội, hoa đăng được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn nến lung linh. Sau nghi thức niêm hương, bạch Phật và hòa âm của Bát-nhã tâm kinh là phần tụng kinh Vu Lan.

Chư tôn đức Tăng Ni và đại chúng đã hướng tâm cầu nguyện siêu độ cho những người đã khuất. Dịp này, TT.Thích Thông Huệ, UV  Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN, Phó ban Hoằng pháp PG Khánh Hòa, trụ trì thiền tự Trúc Lâm Viên Giác đã làm lễ truyền Tam quy, Ngũ giới.

Phật tử thành kính đón nhận ý nghĩa lễ quy y. Đêm hội thành tựu viên mãn vào lúc 21 giờ cùng ngày.

thientu 2.jpg


Hoa hồng, hoa trắng trên viền áo ai...

Sáng 28-8 (15-7-Ất Mùi), Đại lễ Vu lan chính thức được tổ chức tại thiền tự. Đạo hữu Tâm Chiếu Lý đại diện tất cả thiền sinh tác bạch cảm niệm Vu lan.

Nghi thức “Bông hồng cài áo” diễn ra trọng thể để tưởng nhớ về những người mẹ khuất bóng và vinh danh những người mẹ đang còn tại thế.

Sau đó, Phật tử quy tụ về trai đường cúng dường trai tăng - thể hiện tấm lòng quý kính đối với chư tôn đức Tăng Ni sau ba tháng an cư kiết hạ, đồng thời hồi hướng công đức đến tổ tiên ông bà, cha mẹ trong dịp Đại lễ Vu lan.

thientu 3.jpg
Tác bạch cúng dường

thien tu 4.jpg
Quang cảnh buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày