Thông tin chính thức về Đại hội PG TP.HCM

GNO - Theo đó, Giác Ngộ 661 (ra ngày mai, 28-9) dành phần lớn “đất” để phản ánh thông tin liên quan tới Đại hội đại biểu PG TP.HCM vừa diễn ra vào ngày 26, 27-9.

Cụ thể, trang 3 đăng bài phát biểu của HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS THPG TP.HCM tại Đại hội. Nội dung bài viết này, Hòa thượng nhấn mạnh “Thành tựu đạt được là kết quả của sức mạnh tổng hợp”.

Bia GN 6611.jpg

Bìa Giác Ngộ 661 - Thiết kế: HS Nhuận Thường

Bên cạnh đó là tin tường thuật từ Đại hội của PV Giác Ngộ, Nghị quyết Đại hội, Danh sách Ban Thường trực…

Nhân kỷ niệm 20 năm Tổ In ấn và Phát hành kinh sách thuộc THPG TP, Giác Ngộ đăng bài phỏng vấn HT.Thích Tịnh Hạnh, Tổ trưởng Tổ In ấn và Phát hành kinh sách.

Trên trang Phật giáo tỉnh thành có bài về PG tỉnh Trà Vinh nhân Đại hội PG tỉnh này, diễn ra phiên chính thức vào ngày mai, 27-9.

Các chuyên trang thường xuyên trên Giác Ngộ có các nội dung: Phật học (Chuyển hóa thành kiến, Tùy thuận vô thường), Sống đạo (Cảm ứng đạo giao), Xã hội (20 năm hạnh nguyện độ tha, Tấm lòng cao quý của ông Bảy), Văn nghệ (Điều khó quên, Hớn hở tìm nhau), Phật giáo-Tuổi trẻ (Phật pháp cứu đời tôi, Trung thu về)…

Ngoài ra, trang Tư vấn Giác Ngộ trả lời hai câu hỏi liên quan tới lễ Phật và tụng kinh. Quý thầy trong Tổ Tư vấn khẳng định “Kính lễ trang nghiêm mới có phước đức”“Thành tâm tụng niệm phước đức vô biên”.

Kính mời bạn đọc đón theo dõi!

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM.

ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày