Thực hư vụ việc "bé trai mồ côi bị sư thầy đánh bầm tím"

GNO - Hôm nay, 12-12, đồng loạt các báo điện tử, trang mạng và mạng xã hội đăng tải thông tin "bé trai mồ côi bị sư thầy đánh bầm tím khắp cơ thể".

Theo đó, bên cạnh hình ảnh bầm tím nhiều nơi trên cơ thể một bé trai khoảng 10 tuổi và được cho là mới bị sư thầy (cách gọi thông thường đối với Ni cô ở miền Bắc - BTV) Thích Đàm Trang - trụ trì chùa Long Yên (xã Hà Hải, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) gây nên - theo lời tố cáo của cô giáo Phạm Thị Nhuần, giáo viên Trường Tiểu học Hà Hải tại địa phương.

Những bức ảnh được cho là do cô Nhuần chụp mà báo chí đã khai thác cho thấy, bé trai 10 tuổi bị hàng chục vết thâm tím chi chít khắp người. Ngoài ra, giữa đầu bé có một vết thương rất lớn, đã lành sẹo. Cô Nhuần khẳng định, đây là những vết thương do chính sư trụ trì chùa Long Yên Thích Đàm Trang gây ra cho cháu bé. Lời tố cáo đó khiến cộng đồng lên án gay gắt.

athanhhoa3.jpg
Ảnh chụp bé trai chiều nay, 12-12-2018

Trước thông tin đó, TT.Thích Tâm Đức, UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cùng chư tôn đức BTS tỉnh đã đến chùa Long Yên xác minh sự việc và được biết, những bức ảnh báo chí đăng có từ năm 2016, không phải hình ảnh mới.

TT.Thích Tâm Đức cung cấp cho Giác Ngộ hình ảnh chụp mới nhất của cháu bé - trong chiều nay, 12-12-2018 - chứng tỏ cháu vẫn khỏe mạnh và đi học bình thường.

Hiện cháu bé vẫn được sư thầy Thích Đàm Trang nuôi dưỡng và đang học lớp 5, trường Tiểu học Hà Hải.

anhthanhhoa.jpg
TT.Thích Tâm Đức đã gặp bé trai tại chùa Long Yên và xác nhận cháu khỏe mạnh bình thường

athanhhoa1.jpg
Không có chuyện bị bạo hành ở chùa với những vết thương tím tái như báo đăng

Được biết, bé trai mồ côi bố, mẹ bệnh nặng, được ngoại gửi nhờ nhà chùa nuôi dưỡng từ năm 2015 đến nay.

Trong tường trình của sư thầy Thích Đàm Trang với BTS Phật giáo tỉnh Thanh Hóa hôm nay, 12-12, cho biết, cháu bé Nguyễn Chí Dĩnh, sinh năm 2008, hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ cháu có biểu hiện không bình thường, không rõ bố là ai, ông bà ngoại cháu già yếu, không thể chăm sóc cháu nên người mẹ nuôi của Dĩnh đã gửi cháu vào chùa, nhờ sư thầy nuôi dạy từ tháng 10-2015.

Năm 2016, cháu Dĩnh đi học về, có đánh nhau với bạn ngoài đường, sư thầy đã thấy lưng cháu bị các vết thâm. Để răn cháu, sư thầy đã có phạt cháu mấy roi. Sự việc đã qua hơn hai năm rồi, nhưng nay báo chí khai thác, làm lệch sự thật, khiến cho dư luận bức xúc, và những người trong cuộc bị tổn thương, hoang mang.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Ni sư Thích nữ Hương Nhũ: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ chú trọng chất lượng nội dung tin, bài

[Podcast] Ni sư Thích nữ Hương Nhũ: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ chú trọng chất lượng nội dung tin, bài

GNO - Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Trưởng khoa Phật học từ xa - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, trụ trì chùa Thiên Quang (TP.HCM) chia sẻ cùng Podcast: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ là sự chuẩn mực, luôn chú trọng chất lượng nội dung tin, bài. 
Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo bệnh ung thư

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo bệnh ung thư

GNO - (MRLT 1330 - 2025) Chị Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1971, tạm trú tại 231/41B Bình Tiên, P.Bình Tiên (TP.HCM) bị phát hiện K ác tính sau khi khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
Học viên Lưu Hoàng Nhân trình bày đề tài nghiên cứu

Học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ với đề tài nghiên cứu về Giác Ngộ online

GNO - Tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, ngày 29-12, học viên cao học Lưu Hoàng Nhân đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ ngành Báo chí học với đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng của báo điện tử Giác Ngộ online đối với nhận thức và thực hành tôn giáo của công chúng Phật giáo”.

Thông tin hàng ngày