Thuốc lá và những căn bệnh ung thư gây tử vong

Hút thuốc lá gây ra nhiều bệnh ung thư dẫn đến tử vong
Hút thuốc lá gây ra nhiều bệnh ung thư dẫn đến tử vong

GNO - Theo một nghiên cứu của Hoa Kỳ, có khoảng một nửa tỉ lệ tử vong từ các bệnh có liên quan đến hút thuốc lá có liên quan trực tiếp đến sử dụng thuốc lá.

Hút thuốc lá gây ra nhiều bệnh ung thư dẫn đến tử vong như ung thư phổi, phế quản, khí quản và thanh quản, ung thư thực quản, các khối u ở bàng quang,… - theo nghiên cứu.

Tác giả nghiên cứu Rebecca Siegel, thuộc Viện Ung thư Hoa Kỳ ở Atlanta cùng các đồng nghiệp cho biết, tại Hoa Kỳ có hơn 345.962 ca tử vong do ung thư ở người từ 35 tuổi trở lên vào năm 2011, trong đó có 167.805 ca tử vong là có liên quan đến hút thuốc lá.

Theo nghiên cứu, các chuyên gia xác định có khoảng 125.799 ca ung thư phổi, phế quản và khí quản chiếm 80% tổng số ca tử vong do liên quan tới thuốc lá. Còn lại số lớn là liên quan đến khối u thực quản và u bàng quang ác tính.

Theo đó, hút thuốc lá cũng có liên quan đến 17% ung thư thận có thể dẫn đến tử vong, 20% ung thư dạ dày, 32% ung thư vùng cổ và 24% ung thư gan và ống mật.

Kết quả nghiên cứu này được đăng trên Tạp chí Y khoa JAMA.

Trần Trọng Hiếu (Theo Reuters)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Cha chúng ta rất bình dị

GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú...

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi , chú Dược Sư . Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng . Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? 
Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.

Thông tin hàng ngày