Tìm được khối ngọc bích tương xứng làm bệ tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới

Chung niềm vui với các nghệ nhân khi khối ngọc bích Jade quý hiếm, nặng 35 tấn của thế giới được chuyển về Việt Nam và để động viên những người tham gia thực hiện tạc tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tượng Đức Quốc tổ Hùng Vương từ khối ngọc bích này, chiều 12-11, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến thăm Nhà máy chế tác đá quý Thần Châu Ngọc Việt tại Cẩm Giàng (Hải Dương).

Phó Chủ tịch nước đã biểu dương lãnh đạo doanh nghiệp và các nghệ nhân đá quý đã nỗ lực đưa được khối ngọc bích quý hiếm về nước, góp phần mở mang ngành nghề và uy tín nghề chế tác đá quý Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Khối ngọc bích khổng lồ này sẽ được sử dụng tạc tượng Đức Phật lớn nhất thế giới, nặng 15 tấn, cao 3 m, có chiều ngang là 2 m và bề dày 1 m. Cùng với việc tạc pho tượng Phật Ngọc, một phần ba khối ngọc Jade cũng được sử dụng để tạc tưọng Đức Quốc Tổ Hùng Vương.

Được biết, ngay sau khi thương thảo và vận chuyển khối ngọc bích Jade nặng 35 tấn từ Mi-an-ma về Việt Nam, nghệ nhân Đào Trọng Cường, Tổng giám đốc Công ty Đá quý Nữ trang Thần Châu Ngọc Việt và các chuyên gia ngành đá quý nước ta đã sang Mi-an-ma dự phiên đấu giá và mua được khối ngọc bích nặng 10 tấn cùng dòng khối Jade để làm bệ đế cho tượng Phật ngọc. Bệ đế của tượng sẽ nặng tới 9 tấn, cao 60 cm, mỗi chiều là hơn 2 m. Dự kiến, tượng Phật ngọc và Đức Quốc Tổ Hùng Vương sẽ được các nghệ nhân và các nhà điêu khắc thực hiện trong thời gian ba năm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày