Tịnh xá Ngọc Đạt cúng dường các trường hạ trong tỉnh

GNO - Ngày 30-7, ĐĐ.Giác Nhường, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh Đắk Nông, trụ trì tịnh xá Ngọc Đạt (phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa) đã hướng dẫn Phật tử đến dâng cúng tịnh tài, phẩm vật lên chư tôn đức hành giả an cư kiết hạ.

cungha_(10)_jpg.jpg


Đại đức Giác Nhường niệm hương bạch Phật, tác bạch cúng dường

Theo đó, đoàn đến hai tịnh nghiệp đạo tràng an cư của chư tôn đức Tăng gồm chùa Hoa Nghiêm (thị trấn Đăk Mil) do TT.Thích Quảng Tuấn, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh làm Hóa chủ; chùa Pháp Hoa (thị xã Gia Nghĩa) ĐĐ.Thích Quảng Hiền, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh làm Hóa chủ; và tịnh nghiệp của chư Ni - trường hạ Phân ban Ni giới tỉnh tại chùa Phước Quang (huyện Đăk Song) do Sư cô TN.Nhuận Hiền trụ trì.

Chư tôn đức an cư tại hạ trường đã thay mặt TT.Thích Quảng Tuấn tán thán đến chư Tăng và Phật tử tịnh xá Ngọc Đạt thực hiện đúng lời Phật dạy về pháp sự ý nghĩa này.

Được biết, tịnh tài do đạo tràng tịnh xá Ngọc Đạt dâng cúng dường chư tôn đức Tăng Ni hành giả an cư tại 3 điểm lần này gồm 27 triệu tiền mặt. Ngoài ra còn có các phẩm vật như 600 ký gạo, mì chay, dầu ăn, hạt nêm nấm…

Đây là những phẩm vật do quý Phật tử phát tâm dâng lên cúng dường chư Phật, chư Tổ, sau cúng dường chư tôn hiện tiền trong thời gian ba tháng An cư.

cungha (19).jpg


Phật tử tham gia hành hương, cúng dường trường hạ

cungha (11).jpg
Phật tử Ngọc Đạt thành tâm trong Phật sự cúng dường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày