Tịnh xá Ngọc Định (Gia Lai) tổ chức lễ Vu lan - Báo hiếu

Phật tử nhiễu y ba vòng quanh chánh điện
Phật tử nhiễu y ba vòng quanh chánh điện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-8, tại tịnh xá Ngọc Định (khu phố 3, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu.
Chư tôn đức Giáo đoàn III hệ phái Khất sĩ chứng minh
Chư tôn đức Giáo đoàn III hệ phái Khất sĩ chứng minh

Mở đầu buổi lễ, Ni sư Thanh Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Định đã đọc diễn văn khai mạc Đại lễ Vu lan - Báo hiếu.

Lễ bông hồng cài áo tưởng nhớ công ơn hai đấng sanh thành như trời biển diễn ra trong không khí xúc động. Bông được cài lên áo dù đỏ thắm, hồng nhạt hoặc trắng ngần cũng là một biểu trưng cho lòng kính quý đối với cha mẹ hiện tiền hay quá vãng.

Nghi thức cài hoa hồng Vu lan
Nghi thức cài hoa hồng Vu lan

Tiếp sau đó là lễ dâng y bát theo truyền thống.

Phật tử Thiện Tu đã đại diện cho hàng Phật tử tác bạch dâng y bát. Quý Phật tử sắm sanh tứ sự như pháp, nhiễu một vòng quanh tịnh xá, thành tâm cúng dâng y bát, tứ vật dụng lên chư tôn đức.

Phật tử tác bạch
Phật tử tác bạch

Thay mặt chư tôn đức chứng minh, Hòa thượng Thích Giác Trí, Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III ban đạo từ đến toàn thể hội chúng.

Hòa thượng nhắc về ý nghĩa tâm hiếu của người con Phật thể hiện qua tâm thành kính cúng dâng y bát, tứ vật dụng của người Phật tử, hồi hướng công đức đến ông bà tổ tiên được siêu sanh, cha mẹ hiện tiền an vui khỏe mạnh.

Hòa thượng Thích Giác Trí đạo từ chứng minh
Hòa thượng Thích Giác Trí đạo từ chứng minh

Cuối cùng là lễ cúng dường trai Tăng lên hiện tiền chư tôn đức, với lòng thành kính hồi hướng công đức kỳ siêu cho ông bà, cửu huyền thất tổ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày