Tổ đình Nghĩa Phương tổ chức tuần lễ Vu lan

GNO - Tuần lễ từ mùng 8 đến 15-7-Quý Tỵ (tức 14 đến 21-8-2013), HT.Thích Trí Tâm, thành viên HĐCM, Trưởng ban Nghi lễ TƯGH, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, viện chủ tổ đình Nghĩa Phương (TP.Nha Trang) đã long trọng tổ chức lễ Vu lan - Báo hiếu PL.2557 tại bổn tự.

tri buu05.jpg

Hát cúng dường mùa Vu lan tại chánh điện tổ đình

Dịp này, lúc 17g ngày 20-8, tại tổ đình đã trang nghiêm diễn ra lễ cài hoa hồng - tưởng nhớ đấng sinh thành, thể hiện tấm lòng tri ân, báo ân của người con Phật.

Sau phần nghi thức niêm hương, bạch Phật của Hòa thượng chứng minh, ĐĐ.Thích Thiện Quang điều phối chương trình, giới thiệu đai diện Phật tử đọc lời cảm niệm công ơn biển trời của mẹ cha.

tri buu08.jpg

HT.Thích Trí Tâm ban đạo từ

tri buu11.jpg

Phật tử tham gia lễ cài hoa xúc động lễ Phật

Tiết mục múa dâng hoa và bài hát Bông hồng cài áo do các em Phật tử TP.Nha Trang trình bày dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chư tôn đức Tăng và các đấng sinh thành mở đầu cho phần thiêng liêng nhất lễ cài bông hồng.

Tiếp đến, các em Phật tử dâng hoa hồng vàng cài lên ngực chư tôn đức Tăng, hoa hồng đỏ cài cho những ai còn cha mẹ, hoa hồng trắng cài cho những người đã mất mẹ cha và hoa hồng hường cài những người còn mẹ mất cha.

HT.Thích Trí Tâm ban đạo từ, nêu bật ý nghĩa của Đại lễ Vu lan - Báo hiếu và lễ cài hoa hồng theo truyền thống Phật giáo.

tri buu14.jpg

Sau khi cài hoa, chư tôn đức hướng dẫn Phật tử tụng bài sám Vu lan

tri buu18.jpg

Đông đảo Phật tử tham gia

Lễ cài hoa kết thúc sau phần nghi thức đảnh lễ Tam bảo, tụng bài sám Vu lan và phục nguyện, hồi hướng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1296 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Nhớ về “Ôn Đại diện”

GNO - Cư sĩ Lê Văn Tư, pháp danh Tâm Cự, sinh năm 1952, là một Phật tử năm nay đã ở tuổi “cổ lai hy” và có hơn nửa thế kỷ gắn bó với ngôi chùa Phật Học Quảng Trị, qua hai giai đoạn lịch sử.
"Cắt đứt dây ái hỷ/ Tham dục và xấu ác/ Nhổ sạch gốc ái dục/ Thẳng hướng đến Niết-bàn" - Ảnh: Làng Mai

Phận người như cỗ xe

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ, vào lúc cuối đêm, có Thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Phật rồi lạy sát chân Ngài. Ánh sáng trên thân Thiên tử tỏa chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc.

Thông tin hàng ngày