TP.HCM: Phật giáo tặng thực phẩm đến chung cư cách ly

GNO - Sáng nay, 17-3, chư Tăng Ni và Phật tử thuộc Ban Từ thiện xã hội Phật giáo  TP.HCM (TTXH) cùng các cơ quan chức năng quận 10 tiếp tục tổ chức trao tặng 300 suất ăn chính đến bà con đang bị cách ly tại chung cư Hòa Bình (90A Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10).

ANHAA (2).JPG

Tình nguyện viên chuẩn bị suất cơm trưa của người dân ở chung cư Hòa Bình ngày 17-3

Chia sẻ với phóng viên Giác Ngộ, trong buổi trao tặng các suất cơm đến người dân tại chung cư, ĐĐ.Thích Minh Phú, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban TTXH, đến hôm nay (17-3-2020) là ngày thứ 3 Ban TTXH tặng suất cơm trưa tại chung cư Hòa Bình, vào ngày đầu tiên tặng 600 phần, ngày thứ 2 tặng 350 phần.

“Theo sự chỉ đạo của Ban TTXH cùng sự sắp xếp của UBND Q.10, Ban TTXH đảm nhiệm tặng các suất cơm chính cho người dân tại chung cư đang cách ly do Covid-19. Dự kiến, Ban TTXH sẽ tặng suất cơm chính cho người dân tại đây cho đến hết thời gian cách ly”, Đại đức cho biết.

Theo ĐĐ.Thích Minh Phú, cảm nhận được những khó khăn của bà con đang bị cách ly nên Ban TTXH thường xuyên thay đổi món và thêm trái cây để suất ăn bảo đảm chất dinh dưỡng. Các suất ăn đặc biệt do nhóm từ thiện Tường Nguyên chế biến, chú trọng về vệ sinh an toàn thực phẩm, từ gạo đến rau, củ quả đều được đặt riêng ở những cơ sở uy tín, không sử dụng bột ngọt.

ANHAA (3).JPG

ĐĐ.Thích Minh Phú chuẩn bị thực phẩm có cả chay, mặn và trái cây

Ngoài ra, Ban TTXH Phật giáo TP cũng đặt thêm những phần cơm mặn ở cơ sở bên ngoài để bà con có thể tự chọn lựa món ăn phù hợp.

“Việc chung tay với bà con trong mùa phòng chống dịch bệnh này chúng tôi rất hoan hỷ. Chúng tôi mong tất cả mọi người cùng chung tay để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, mọi người có cuộc sống an toàn, mạnh khỏe, tốt đẹp”, ĐĐ.Thích Minh Phú chia sẻ.

Ông Nguyễn Anh Phụng, Chủ tịch UBND P.14, Q.10 cho biết: “Để phòng tránh lây lan dịch bệnh, hiện có 8 căn hộ thuộc tầng 1 (khu A1 - chung cư Hòa Bình), với trên dưới 20 người vẫn còn phải cách ly”.

Theo ông Phụng, UBND phường 14 sẽ tiếp tục hỗ trợ liên hệ mua các nhu yếu cần thiết nếu người dân có nhu cầu cần hỗ trợ và trao đổi để được hỗ trợ các suất ăn từ mạnh thường quân.

ANHAA (4).JPG

Vào ngày 14-3-2020, chung cư Hòa Bình bị phong tỏa khi có 1 ca dương tính với Covid-19

ANHAA (1).JPG

Người dân ở chúng cư đang bị phong tỏa, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh

8cl.JPG
Người dân tự chọn các phần thức ăn phù hợp

ANHAA (5).JPG
300 trái dưa hấu và 300 nhánh chuối được bổ sung trong thực đơn

Nhã An thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày