TP.Cần Thơ: Tổ đình Long Quang kỷ niệm 200 năm thành lập và đặt đá xây dựng Tổ đường

Đặt đá xây dựng Tổ đình Long Quang - Ảnh: Hoàng Chiến
Đặt đá xây dựng Tổ đình Long Quang - Ảnh: Hoàng Chiến
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại tổ đình Long Quang (Q.Bình Thuỷ, TP.Cần Thơ), sáng 16-6, diễn ra Lễ kỷ niệm 200 năm thành lập chùa Long Quang (1824-2024) và đặt đá khởi công xây dựng bảo tháp, Tổ đường Long Quang.
Chư tôn giáo phẩm Phật giáo TP.Cần Thơ tham dự lễ

Chư tôn giáo phẩm Phật giáo TP.Cần Thơ tham dự lễ

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Bình Tâm, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, Trưởng ban Quản trị tổ đình Long Quang ôn lại đôi nét lịch sử 200 năm hình thành và phát triển của tổ đình.

Theo đó, tổ đình Long Quang được thành lập năm 1824, tại thôn Bình Thủy do thiền sư Thiện Quyền tạo dựng làm nơi tu học. Đến năm 1829, vì tín đồ quy y thọ giới quá đông, ngôi am tranh trở nên chật chội nên ngài phát nguyện thành lập ngôi chùa đặt hiệu là Long Trường tự, với ý nguyện cầu mong ngôi chùa bền như trời đất, vững như núi sông.

Thượng tọa Thích Bình Tâm phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Bình Tâm phát biểu khai mạc

Khi thiền sư Thiện Quyền viên tịch, đệ tử là Nguyễn Khánh Ân kế thừa. Khi thực dân Pháp đánh chiếm Nam kỳ, dân cư ly tán, chùa Long Trường cũng rơi vào cảnh hương tàn khói lạnh. Trước cảnh ấy, sư đệ của thiền sư khai sơn là thiền sư Trần Quảng Văn về lo gìn giữ ngôi Tam bảo. Thiền sư Quảng Văn đã đổi hiệu từ Long Trường thành Long Quang. Cuối năm 1875, ngài rời chùa vân du biệt tích. Sau đó, Phật tử thỉnh ngài Trần Quảng Hiền về thay thế đến khi viên tịch.

Mãi đến năm 1893, thiền sư Từ Quang về trụ trì, chùa được trùng quang khởi sắc. Thiền sư Từ Quang viên tịch ngày 11-5-1924, đệ tử là ngài Từ Thới kế thế, mất năm 1963. Một năm sau dân làng mới thỉnh Thầy Chơn Khánh về lo việc đèn nhang kinh kệ. Thầy Chơn Khánh mất năm 1983, mãi đến mười năm sau, Phật tử mới thỉnh Đại đức Thích Bình Tâm về quản lý (bây giờ là Thượng tọa Thích Bình Tâm).

Hòa thượng Đào Như trao quyết định nhân sự Ban Quản trị tổ đình Long Quang đến Thượng tọa Thích Bình Tâm, Trưởng ban Quản trị, cùng các thành viên Ban Quản trị

Hòa thượng Đào Như trao quyết định nhân sự Ban Quản trị tổ đình Long Quang đến Thượng tọa Thích Bình Tâm, Trưởng ban Quản trị, cùng các thành viên Ban Quản trị

Ngoài các giá trị về điêu khắc, nghệ thuật, chùa Long Quang còn có giá trị về lịch sử, vì nơi đây từng là nơi nuôi giấu, là điểm liên lạc của nhiều cán bộ hoạt động ở vùng ven và nội thành Cần Thơ trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ.

Long Quang cổ tự đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) ra quyết định số 774/QĐ.BT công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào ngày 21-6-1993.

Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ thay mặt Giáo hội trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Quản trị tổ đình Long Quang nhiệm kỳ 2021-2026 do Thượng toạ Thích Bình Tâm làm Trưởng ban.

Tại buổi lễ, chư tôn đức và đại diện chính quyền dâng hương tưởng niệm huý kỵ lần thứ 100 Hòa thượng Từ Quang.

Buổi lễ khép lại với nghi thức đặt đá khởi công xây dựng Tổ đường Long Quang.

Chư tôn đức tưởng niệm Hòa thượng Từ Quang

Chư tôn đức tưởng niệm Hòa thượng Từ Quang

Nghi thức đặt đá

Nghi thức đặt đá

Chư tôn đức, chính quyền tham dự

Chư tôn đức, chính quyền tham dự

Lễ kỷ niệm 200 năm thành lập tổ đình Long Quang (TP.Cần Thơ)
Lễ kỷ niệm 200 năm thành lập tổ đình Long Quang (TP.Cần Thơ)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày