TP.HCM: Chư hành giả tại trường hạ Phổ Quang, Đại Giác, Kim Sơn tác pháp Tự tứ, kết thúc ba tháng hạ an cư

Lễ Tự tứ tại trường hạ chùa Đại Giác (P.Phú Nhuận, TP.HCM)
Lễ Tự tứ tại trường hạ chùa Đại Giác (P.Phú Nhuận, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 16-7-Ất Tỵ (7-9), Ban Chức sự và chư hành giả an cư tại các trường hạ thuộc địa bàn các phường Phú Nhuận, Đức Nhuận, Cầu Kiệu (TP.HCM) đã trang nghiêm cử hành Lễ Tự tứ, viên mãn mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569.

Tại tổ đình Phổ Quang (P.Cầu Kiệu), dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Thiền chủ kiêm Hóa chủ hạ trường, chư hành giả đã tuần tự tác pháp Tự tứ, khép lại ba tháng thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ.

Chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo
Chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo

Dịp này, chư Tăng và Phật tử đạo tràng đã khánh tuế, dâng lời chúc mừng hạ lạp đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng cùng chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa Ban Chức sự hạ trường.

Trong lời đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng đã tán dương tinh thần tu học của đại chúng, khuyến tấn hàng hậu học giữ gìn và phát huy truyền thống thanh tịnh, hòa hợp của Tăng đoàn.

* Tại chùa Đại Giác (P.Phú Nhuận), buổi lễ Tự tứ diễn ra trong không khí trang nghiêm dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh.

Chư Tăng tác bạch pháp Tự tứ

Chư Tăng tác bạch pháp Tự tứ

Sau khi niêm hương bạch Phật, phát lồ sám hối, đại chúng tuần tự đối trước Tự tứ nhân để bạch pháp Tự tứ.

Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức khóa An cư Q.Phú Nhuận (cũ) ban đạo từ, tán thán công hạnh tu học và sách tấn chư hành giả tiếp tục nuôi lớn đạo lực, lấy tinh thần lục hòa cộng trụ làm nền tảng phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

* Cùng ngày, tại tổ đình Kim Sơn (P.Cầu Kiệu), gần 100 hành giả Ni trú xứ phường Phú Nhuận, Đức Nhuận, Cầu Kiệu vân tập cử hành Lễ Tự tứ dưới sự chứng minh của Ni trưởng Thích nữ Minh Thường, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, Thiền chủ hạ trường và Ni sư Thích nữ Lệ Thuận, Hóa chủ hạ trường.

Chư Ni đối thú Tự tứ tại hạ trường chùa Kim Sơn

Chư Ni đối thú Tự tứ tại hạ trường chùa Kim Sơn

Nghi thức Tự tứ (Pavāraṇā) là pháp hành trọng yếu, khép lại mùa An cư kiết hạ. Đây không chỉ là sự kiểm điểm bản thân, thành kính thỉnh cầu đại chúng chỉ lỗi để hoàn thiện đạo hạnh, mà còn biểu hiện tinh thần khiêm cung, thanh tịnh và hòa hợp của Tăng đoàn. Chính vì vậy, ngày Tự tứ còn được gọi là Phật hoan hỷ. Trùng hợp với mùa Vu lan, ý nghĩa Tự tứ lại càng thêm sâu sắc khi gắn liền với hạnh hiếu đạo, nhắc nhở hàng hậu học luôn tri ân và báo ân cha mẹ, thầy tổ, cửu huyền thất tổ.

Được biết, mùa An cư năm 2025, có hơn 300 hành giả Tăng Ni trú xứ các phường Phú Nhuận, Đức Nhuận, Cầu Kiệu đăng ký an cư, với 2 điểm an cư tập trung dành cho chư Tăng tại tổ đình Phổ Quang và chùa Đại Giác; 1 điểm an cư tập trung dành cho chư Ni tại tổ đình Kim Sơn; 3 điểm an cư tại chỗ của chư Tăng tại tổ đình Quan Thế Âm, chùa Giác Uyển và thiền viện Vạn Hạnh; cùng 3 điểm an cư tại chỗ của chư Ni tại Quan Âm tu viện, chùa Giác Tâm và Thiên Long.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chư hành giả an cư tại trường hạ Phổ Quang tác pháp Tự tứ

Chư hành giả an cư tại trường hạ Phổ Quang tác pháp Tự tứ

Tăng chúng chùa Phổ Quang tác bạch khánh tuế chư tôn đức Ban Chức sự hạ trường

Tăng chúng chùa Phổ Quang tác bạch khánh tuế chư tôn đức Ban Chức sự hạ trường

Chư tôn đức niệm hương tại chánh điện chùa Đại Giác

Chư tôn đức niệm hương tại chánh điện chùa Đại Giác

Lễ Tự tứ sau ba tháng hạ an tại hạ trường Đại Giác

Lễ Tự tứ sau ba tháng hạ an tại hạ trường Đại Giác

Trang nghiêm khóa lễ tại trường hạ chùa Kim Sơn

Trang nghiêm khóa lễ tại trường hạ chùa Kim Sơn

Chư Ni lần lượt ba vị bạch pháp Tự tứ

Chư Ni lần lượt ba vị bạch pháp Tự tứ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phương pháp giải quyết vấn đề càng ngày càng trở nên quan trọng hơn khi thế giới càng đông người và càng nhiều vấn đề và thách thức đa dạng cần được quản lý sao cho thỏa đáng

Phương pháp giải quyết vấn đề và Tứ diệu đế

NSGN - “Bụt ở cong/ trong nhà, chẳng phải tìm xa…”. Trích từ hồi thứ năm, Cư trần lạc đạo phú, vua Trần Nhân Tông 1258-1308 (Bụt biểu tượng cho trí tuệ, phiên âm từ tiếng Phạn budh - có nghĩa là hiểu, biết, ý thức được, giác...).
Đức Pháp chủ GHPGVN, chư tôn đức, lãnh đạo TP.HCM và các đại biểu bên bia đá lưu niệm công trình "Vườn cây Đại đoàn kết" - Ảnh: Trung Thắng

Vườn cây Đại đoàn kết - Thêm mảng xanh chở che hồn phố

GNO - Những mảng xanh của “Vườn cây Đại đoàn kết” được tăng cường, phủ thêm, như một biểu tượng của tinh thần đoàn kết, chung lòng, cùng ý chí xây dựng Thành phố trở thành nơi đáng sống – của mọi thành phần xã hội, trong đó có cộng đồng Phật giáo kế thừa truyền thống hộ quốc an dân...
Đại tượng Bồ-tát Quán Thế Âm

Gia Lai: Thiêng liêng đêm vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại Ni viện Quan Âm

GNO - Trong không gian thanh tịnh của Ni viện Quan Âm, thuộc quần thể thiền viện Thiên Hưng (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai), tối 19-6-Bính Ngọ (1-8-2026), chư Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử, thiện nam tín nữ đã trang nghiêm vân tập tham dự chương trình Lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm, nhất tâm hướng về bậc Đại Bi cứu khổ.

Thông tin hàng ngày