TP.HCM: Lễ húy nhật lần thứ 6 Hòa thượng Thích An Tạng tại chùa Phổ Đà Sơn (Q.8)

Giác linh đài cố Hòa thượng Thích An Tạng tại chùa Phổ Đà Sơn (Q.8, TP.HCM)
Giác linh đài cố Hòa thượng Thích An Tạng tại chùa Phổ Đà Sơn (Q.8, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-8 (28-6-Quý Mão), tại chùa Phổ Đà Sơn (P.6, Q.8, TP.HCM), môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ húy nhật lần thứ 6 Hòa thượng Thích An Tạng, nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.8, viện chủ chùa Phổ Đà Sơn.
Chư tôn giáo phẩm thắp hương tưởng niệm
Chư tôn giáo phẩm thắp hương tưởng niệm

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Uỷ viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Lương, Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.8; Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.8; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Q.8; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài Q.8, cùng đông đảo Phật tử gần xa về tham dự.

Đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch
Đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch

Tại buổi lễ, sau thời khóa tụng kinh cầu nguyện, chư tôn đức giáo phẩm đã thắp hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích An Tạng tại Giác linh đường. Đại diện môn đồ pháp quyến đã dâng lời tác bạch cúng dường trai Tăng, hồi hướng công đức đến Giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ
Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ truy tán công đức của cố Hòa thượng Thích An Tạng và thay mặt chư tôn đức chứng minh thọ nhận vật phẩm cúng dường. Buổi lễ đã diễn ra trang nghiêm, thành kính với lòng tưởng nhớ đến công lao và đức hạnh của cố Hòa thượng Thích An Tạng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Chết có đáng sợ?

GNO - Hồi giữa năm, tôi bị bệnh nhiễm trùng đường huyết thập tử nhất sanh phải nhập viện. Sau khi rời phòng cấp cứu hồi sức, tôi được đưa vào phòng “bệnh nặng” để theo dõi điều trị. Phòng có năm người, chỉ trong khoảng tuần lễ có bốn người lần lượt ra đi về cõi vĩnh hằng.

Thông tin hàng ngày