TP.HCM: Ni viện Phước Long trang nghiêm lễ dâng pháp y, cài hoa hồng mùa Vu lan

Trang nghiêm lễ dâng pháp y, cài hoa hồng mùa Vu lan tại trường hạ Ni viện Phước Long
Trang nghiêm lễ dâng pháp y, cài hoa hồng mùa Vu lan tại trường hạ Ni viện Phước Long
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 24-8, tại Ni viện Phước Long (P.Phước Long, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra Lễ dâng y và nghi thức cài hoa hồng nhân mùa Vu lan - Báo hiếu.
Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Quang lâm chứng minh, tham dự buổi lễ có chư tôn thiền đức Tăng Ni trong và ngoài TP.HCM, chư Ni hành giả an cư tại hạ trường cùng đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử gần xa.

Sau tiết mục múa dâng hoa cúng dường Tam bảo, toàn thể đại chúng cử hành nghi thức cài hoa hồng, cùng tĩnh tâm lắng lòng tưởng niệm và tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.

Đại diện hàng Phật tử dâng lời tác bạch, bày tỏ lòng thành cúng dường pháp y lên chư tôn đức sau ba tháng an cư kiết hạ, trong tinh thần hộ trì Tam bảo và gieo duyên lành cho hàng Phật tử tại gia nhân mùa Vu lan hiếu hạnh.

Đạo tràng Phật tử Ni viện Phước Long dâng pháp y

Đạo tràng Phật tử Ni viện Phước Long dâng pháp y

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Trí Minh chia sẻ về ý nghĩa ngày hội Vu lan, giá trị của việc dâng cúng pháp y và đạo hiếu của người con Phật. Hòa thượng nhấn mạnh: "Hiếu hạnh không chỉ thể hiện qua việc phụng dưỡng cha mẹ, mà còn được nuôi dưỡng bằng đời sống tu tập, hướng thiện, giữ gìn đạo đức và hồi hướng công đức đến cha mẹ hiện tiền được bình an, cha mẹ quá vãng được siêu sinh Tịnh độ".

Thay mặt Ban Tổ chức, Ni sư Thích nữ Huệ Hậu, đại diện Ni chúng dâng lời cảm tạ chư tôn đức Tăng Ni cùng quý Phật tử đã quang lâm tham dự, phát tâm cúng dường và trợ duyên cho buổi lễ được thành tựu viên mãn.

Chư Ni tác pháp Tự tứ

Chư Ni tác pháp Tự tứ

Được biết, vào chiều cùng ngày, chư Ni hành giả tại trường hạ Ni viện Phước Long cử hành nghi thức tác pháp Tự tứ, chính thức khép lại ba tháng an cư kiết hạ trong tinh thần hòa hợp, thanh tịnh và tinh tấn tu học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày