TP.HCM: PG huyện Nhà Bè tổ chức kiết giới an cư

GNO - Chiều 14-5, chư tôn đức BTS và các chùa trong huyện đã vân tập về chùa Chơn Giác (văn phòng BTS GHPGVN huyện Nhà Bè) kiết giới an cư cho chư Tăng trên địa bàn huyện.

nha be (5).jpg


Chư Tăng an cư tập trung tại chùa Chơn Giác (75 vị) đang làm lễ khai hạ

Theo đó, năm nay BTS huyện Nhà Bè tổ chức an cư tập trung cho chư Tăng tại chùa Chơn Giác với tổng số 75 vị, trong đó có 60 vị an cư tập trung và 15 vị xin cấm túc tại các chùa, hàng tháng sẽ tổ chức bố tát vào 5g sáng ngày 15 và 30 hàng tháng tại chùa Chơn Giác.

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã tác bạch đối thú an cư cho chư Tăng. Dịp này, chư Ni các chùa trên địa bàn huyện Nhà Bè cũng đã quang lâm chùa Chơn Giác tác pháp kiết giới an cư trước đại Tăng.

Sau buổi lễ, TT.Thích Thiện Nghĩa, Trưởng BTS GHPGVN huyện Nhà Bè, Trưởng BTC bày tỏ mong sau lễ tác pháp an cư, chư Tăng, chư Ni trở về trú xứ tu học, trau dồi Tam vô lậu học (giới, định, tuệ), thúc liễm thân tâm, đúng với tinh thần Đức Phật chế định.

nha be (19).jpg

nha be (21).jpg
Chư Ni tác pháp kiết giới an cư 

nha be (8).jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trân trọng kính mời quý tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và mọi người cùng tham gia chương trình “Hiến máu cứu người - Hành đạo Bồ-tát” định kỳ mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 10-2025, nhằm mang lại sức khỏe, tuổi thọ và sự sống cho đồng bào bệnh nhân.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.

Thông tin hàng ngày