TP.HCM: PG Q.9 trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Tối qua, 10-5, tại chùa Thiên Minh (VP BTS) GHPGVN quận 9 đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2561.

H  (1).JPG


Toàn cảnh đại lễ Phật đản tại Q.9

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Đức, HT.Thích Như Tín - đồng Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Huệ Cảnh, Trưởng BTS PG Q.9, Trưởng ban Tổ chức lễ cùng lãnh đạo PG quận 2, Thủ Đức và chư tôn đức Tăng Ni, trụ trì các tự viện trên địa bàn huyện.

Về phía lãnh đạo chính quyền huyện có bà Đặng Thị Hồng Liên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; ông Trần Văn Bảy, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận; ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch HĐND quận; ông Võ Minh Hùng, Chủ tịch UBMTTQVN quận; Linh mục Đỗ Quang Chí, Phó Tổng Giám mục Giáo phận TP.HCM; cùng đại diện các ban ngành đoàn thể quận; 13 phường sở tại và đại diện các chức sắc lãnh đạo tôn giáo bạn và đông đảo Phật tử các tự viện tham dự.

H  (8).JPG


HT.Huệ Cảnh đón nhận lẵng hoa chúc mừng của BTS PG TP do HT.Như Tín trao

Sau lễ chào quốc kỳ và đạo kỳ cũng như nhập Từ bi quán để tưởng nhớ các Thánh tử đạo, các bậc tiền bối hữu công toàn thể đạo tràng đã lắng nghe bức Thông điệp của Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ HĐCM do HT.Thích Thiện Tánh tuyên đọc.

H  (3).JPG
Tuyên đọc thông điệp Phật đản

H  (5).JPG
Trang nghiêm lắng nghe thông điệp

HT.Thích Huệ Cảnh đã đọc diễn văn Đại lễ Phật đản của HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS gởi đến Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam trong cũng như ở ngoài nước. Phát biểu tại buổi lễ ông Võ Minh Hùng, thay mặt lãnh đạo chính quyền quận nhà trân trọng gởi lời chúc mừng Phật đản an lành đến quý tôn đức Tăng Ni và Phật tử. Bên cạnh đó, ông cũng đã ôn lại sự đồng hành của Phật giáo từ khi du nhập cho đến thời đại ngày nay. Với giáo lý từ bi và vô ngã, Phật giáo đã có những việc làm thiết thực, lợi đạo ích đời, góp phần xây dựng quê hương và đất nước ngày một văn minh và giàu đẹp.

Sau lời phát biểu là nghi thức cúng dường Phật đản được cử hành trang nghiêm tại lễ đài quận với nghi thức Phật giáo Nam tông và Bắc tông cúng dường, thả bông bóng cầu nguyện hòa bình.

H  (2).JPG


Tăng Ni, Phật tử tham dự Đại lễ

Buổi lễ khép lại sau phát biểu cảm tạ của HT.Thích Thiện Nhân, Phó ban Thường trực PG quận. BTS PG thành phố cũng như chính quyền quận và các phường đã tặng hoa chúc mừng ngày Phật đản tại lễ đài PG quận.

Chương trình ca nhạc cúng dường Phật đản do các nghệ sĩ đến từ TP.HCM và tổ đình Phước Tường thực hiện diễn ra ngay sau đó.

H  (13).JPG

H  (12).JPG
Nghi thức kính mừng Phật đản

H  (14).JPG
Thả bóng bay cầu nguyện hòa bình

H  (16).JPG
Và đêm văn nghệ cúng dường Phật đản

Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày