TP.HCM: Tặng quà cho Phật tử Khmer nhân Tết Chôl Chnăm Thmây

(GNO-TP.HCM): Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, chiều nay 15-4 ông Trần Trung Tính, Phó chủ tịch UBMTTQ TP; Nguyễn Ngọc Phong, Trưởng Phòng Dân tộc - Tôn giáo UBMTTQ TP cùng đại diện UBND, UBMTTQ Q.3 đã đến chùa Chăntarănsây (Q.3, TP.HCM) thăm, chúc Tết và tặng quà cho người nghèo Khmer ngụ tại TP.HCM.
wwwTTk.JPG
wwwTTk (1).JPG
wwwTTk (2).JPG

Theo đó, UBMTTQ TP đã tặng 50 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng; UBND Q.3 tặng 50 bao lì xì, mỗi bao trị giá 200.000 đồng và UBMTTQ Q.3 tặng 50 phần quà trị giá mỗi phần 200.000 đồng cho sư sãi, Phật tử Khmer. Ngoài ra, TT.Thích Danh Lung, trụ trì chùa cũng đã tặng 70 phần quà hỗ trợ cho Phật tử Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, UBMTQ TP cũng đã tặng 50 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho Phật tử chùa Pothiwong (Q.Tân Bình) nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

wwwTTk (3).JPG
wwwTTk (4).JPG

Dịp này, TT.Thích Danh Lung, trụ trì chùa Chăntarănsây đã đọc thư chúc mừng của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng gởi đến cộng đồng người Khmer.

Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Chăntarănsây đã bắt đầu diễn ra từ ngày 14-4 đến 17-4 với nhiều hoạt động tâm linh đón mừng năm mới. Ngày mai 16-4, buổi sáng chùa sẽ diễn ra lễ bái Tam bảo, thuyết Pháp, cúng dường bát hội cho 200 chư Tăng; buổi chiều lễ tắm Phật; đúng 15 giờ 30 phút 12 giây Phật tử đón mừng giây phút bước sang năm mới, sau đó Phật tử cùng chư Tăng sẽ vân tập thực hiện đại lễ cầu siêu cho anh linh yểu tử, nạn nhân lũ lụt miền Trung Việt Nam, sập cầu Campuchia, động đất – sóng thần Nhật Bản - Myanmar.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày