TP.HCM: Tưởng niệm lần thứ 24 Ni trưởng Thích nữ Huỳnh Liên viên tịch

(GNO-TP.HCM): Hôm qua 20-4, chư tôn giáo phẩm TƯGH, Ban Trị sự THPG TP.HCM, chư tôn đức hệ phái Khất sĩ, lãnh đạo các ban, ngành T.Ư, TP.HCM và lãnh đạo phong trào học sinh, sinh viên trước năm 1975 đã đến dâng hương tưởng niệm lần thứ 24 ngày Ni trưởng Huỳnh Liên viên tịch.

Ni trưởng Thích nữ Huỳnh Liên

Ni trưởng Thích nữ Huỳnh Liên (sinh năm 1923), nguyên là đại biểu Quốc hội khóa VI, Uỷ viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch UB MTTQ TP. Hồ Chí Minh, là một trong những người tích cực đi đầu trong vận động chư Tăng Ni, Phật tử miền Nam tham gia vào các phong trào đấu tranh cho hoà bình, độc lập, thống nhất đất nước và trường tồn Đạo pháp trong những năm trước 1975 tại Sài Gòn. Xuất gia từ năm 24 tuổi, tuy nhiên chứng kiến cảnh nước nhà, đồng bào chịu cảnh lầm than, năm 1958, Ni trưởng đã tự nguyện tiếp tế vật dụng, thuốc men, lương thực...cho Ban Kinh tài, Ban Văn nghệ Tây Nam Bộ, Ban An ninh liên quận 4, nơi che giấu nhiều cán bộ cách mạng; đồng thời là nơi diễn ra các cuộc họp của nhiều phong trào dân chủ, phản chiến, đòi hoà bình.

Từ những năm 1971 - 1974, Ni trưởng Thích nữ Huỳnh Liên còn tham gia nhiều phong trào đấu tranh công khai như Phong trào Phụ nữ đòi quyền sống, Mặt trận Nhân dân tranh thủ hòa bình, Phong trào Dân tộc tự quyết, Ủy ban Cải thiện chế độ lao tù,... Tháng 10-1974, chính quyền Sài Gòn đã phải cho cảnh sát giăng dây kẽm gai quanh tịnh xá, đặt hàng rào bao vây tịnh xá Ngọc Phương. Dù vậy các ni cô tại tịnh xá vẫn kiên cường tiếp tục biểu tình đòi công lý, độc lập dân tộc cho đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau năm 1975, Ni trưởng tiếp tục tham gia và tổ chức nhiều chương trình xã hội từ thiện, nuôi dạy chăm sóc trẻ mồ côi, cơ nhỡ, khuyết tật, nạn nhân chiến tranh...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày