Tranh nhau giành “lộc” Thánh trên đỉnh núi đá Chồng

(GNO-Hà Nội): Ngay sau lễ cắt băng khánh thành lễ rước Tượng đài Thánh Gióng tại đỉnh núi đá Chồng (Sóc Sơn - Hà Nội), lập tức người dân, phật tử đã vây kín xung quanh khu vực tượng đài Thánh Gióng để tranh giành nhau xin “lộc” thánh từ những tấm vải đỏ phủ tượng đài.

Từ sáng sớm ngày 19/5, đoạn đường từ khu vực thi công đúc Tượng lên đỉnh núi đá chồng, đã có rất nhiều người dân, bà con phật tử khắp nơi đổ về tham dự lễ rước. Nhiều người hối hả kéo nhau vượt qua quãng đường gần 4km mới mở còn đỏ au màu đất leo đển khu vực dựng Tượng đài Thánh Gióng trên đỉnh núi đá Chồng, cao 297 mét trên dãy núi sóc để tận mắt chứng kiến lễ chuẩn bị an vị tượng đài Thánh Gióng vĩnh viễn tại đây.

Gần 10 giờ, Hơn 10 chiếc xe hoa trang trí đẹp với nhiều màu sắc nối đuôi nhau song hành cùng 02 chiếc xe chở các phần Tượng đài Thánh Gióng và hàng ngàn người tham dự lễ rước Tượng đài lên núi đặt tại nơi cao nhất của đỉnh đá Chồng.

10 giờ 30 phút, Lễ cắt băng khánh thành được thực hiện với sự tham dự của Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam , UBND TP Hà Nội và các cơ quan ban ngành tại vị trí khuôn bê tông cốt thép được đổ sẵn cùng với các phần tượng đài chuẩn bị cho quá trình lắp ghép.

Ngay sau lễ cắt băng vừa kết thúc, hàng trăm người dân, phật tử tham dự đã kéo nhau ùa đến gần vị trí tượng đài để xin “lộc” Thánh từ những mảnh vài đỏ trùm tượng đài. Do có quá nhiều người xin lộc, nên đã xẩy ra tình trạng tranh giành nhau, kéo nhau, giằng co nhau để dành “lộc” Thánh.

Một số người đùn đẩy, kéo nhau giành “lộc” Thánh đã xẩy ra xô xát và cãi vã nhau. Tuy nhiên, một lúc sau Ban tổ chức đã kịp thời sử dụng kéo, chia nhỏ những thớ vải đỏ để phát đều cho những người dân có mặt tại khu vực đặt tượng đài.

Anh Nguyễn Hữu Huấn, một người dân đến từ phố Kim Mã - TP Hà Nội cho biết: “ Thánh Gióng là một trong bốn vị Tứ Bất Tử của đất nước, Ngài rất thiêng - biểu thị cho tinh thần yêu nước, sự anh dũng, kiên cường chiến đấu giành lại sự no ấm cho nhân dân. Tôi may mắn giành được một giải lộc đỏ phủ tượng đài với hy vọng may mắn và hạnh phúc sẽ đến với tôi và những người thân”

Ngay từ lúc nhỏ, tôi đã được học và biết rõ về truyền thuyết Thánh Gióng. Hôm nay tôi đưa con tôi lên đây là để cho cháu hiểu thêm về hình tượng Thánh gióng khi quan sát bằng mắt thật, các cháu sẽ hiểu rõ thêm về Ngài cũng như tinh thần yêu nước, yêu đồng bào từ Thánh Gióng đến thời các Vua Hùng…và thời đại Hồ Chí Minh hiện nay” - Anh Huấn khẳng định

Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Ủy viên HĐTS Giáo hội phật giáo Việt Nam , Phó giám đốc học viện Phật giáo Sóc Sơn cho rằng: “Hình tượng Ngài Thánh Gióng đã khẳng định sức mạnh, vị thế và niềm tự hào cho cả dân tộc cũng như tinh thần yêu nước thương dân sâu sắc của ngài. Việc bà con Phật tử giành nhau chút “lộc” Thánh từ Ngài nhân dịp Ngài chuẩn bị ngự trên đỉnh núi đá Chồng được xem là điều may mắn, tôi nghĩ rằng đây cũng là một nhân duyên mà không phải ai cũng có được”.

Dưới đây là một số hình ảnh Lễ rước Tượng đài Thánh Gióng lên đỉnh núi đá Chồng ngày 19/5:

IMG_0606_518x346.jpg
IMG_0630_518x346.jpg
IMG_0633_518x346.jpg
IMG_0635_518x346.jpg
IMG_0649_518x346.jpg
LOCTHANHGIONG001.jpg
LOCTHANHGIONG002.jpg
LOCTHANHGIONG003.jpg
LOCTHANHGIONG004.jpg
LOCTHANHGIONG005.jpg
LOCTHANHGIONG006.jpg
LOCTHANHGIONG008.jpg
LOCTHANHGIONG0090.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày