TT.Thanh Điện bảo vệ luận án tiến sĩ về Ban HDPT T.Ư

GNO - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Học viện Khoa học Xã hội (477 Nguyễn Trãi, Hà Nội) vừa tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Dương Quang Điện - TT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng thư ký HĐTS kiêm Chánh văn phòng I T.Ư GHPGVN, Phó ban Thường trực Ban HDPT TƯGH hồi chiều 29-12 qua, với đề tài "Quá trình hình thành và phát triển của Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư GHPGVN", chuyên ngành Tôn giáo học.
a tt Thanh dien 1.jpg
TT.Thích Thanh Điện trả lời phản biện tại buổi bảo vệ

Hội đồng khoa học do GS.TS.Đỗ Quang Hưng - Đại học Quốc gia Hà Nội  làm chủ tịch; PGS.TS.Hoàng Minh Đô - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - phản biện 1; PGS.TS.Nguyễn Hồng Dương - Khoa Tôn giáo học, Học viện KHXH - phản biện 2; TS.Bùi Thanh Hà - Ban Tôn giáo Chính phủ - phản biện 3; PGS.TS.Nguyễn Thị Minh Ngọc - Viện Xã hội học - thư ký hội đồng; PGS.TS.Ngô Hữu Thảo - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - ủy viên hội đồng; TS.Nguyễn Ngọc Quỳnh - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - ủy viên hội đồng.Tới dự buổi bảo vệ, phía Giáo hội có HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS cùng Tăng Ni Văn phòng I GHPGVN.
Các vị giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu khoa học, tôn giáo, lịch sử..., đại diện các Phật tử trong TP.Hà Nội cũng tới dự, chúc mừng.
a tt Thanh dien 2.jpg

a tt Thanh dien 3.jpg
GS.TS.Đỗ Quang Hưng và HT.Thích Thanh Nhiễu tặng hoa chúc mừng TT.Thanh Điện

Kết quả của buổi bảo vệ đề tài được Hội đồng chấm luận án cấp quốc gia đánh gia rất cao, 7/7 thành viên trong hội đồng đều đánh giá đạt xuất sắc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày