“Tuyên chiến” với bói toán

Giác Ngộ - Bói toán đã được liệt vào hàng “mê tín dị đoan” thế mà nó vẫn cứ nhởn nhơ tồn tại? Theo tôi vì hai nguyên nhân, thứ nhất là do cung vẫn “sống”, tức là các “ông cậu, bà cô” vẫn chưa được các cơ quan chức năng sờ đến; thứ hai là cầu vẫn cứ tiếp nối do tính tò mò, do không hiểu được Chánh pháp, giáo lý nhà Phật.
www.TB.jpg

Ảnh minh họa

Để dẹp tệ nạn bói toán thì phải tập trung xóa bỏ những “điểm nóng” bói toán bằng cách phát động toàn dân tham gia tố giác việc bói toán, lừa bịp. Đồng thời, các thầy trong Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử phải chủ động truyền thông để Phật tử có cái nhìn đúng đắn về cuộc sống, hiểu rõ nhân quả… Một khi đã biết rõ nhân quả và ứng dụng thuyết này vào cuộc sống thì người ta sẽ biết mọi rủi may của bản thân mình đều do mình tạo tác, từ đó phát nguyện sống tốt, làm đúng theo những nguyên tắc đạo đức (giới) mà Phật đã truyền trao.

Hai biện pháp ấy thiết nghĩ phải được làm một cách đồng bộ, rốt ráo, xem đó là “cuộc cách mạng văn hóa”, tuyên chiến với tệ bói toán!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thân miệng không tương ưng

Thân miệng không tương ưng

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Ảnh minh họa

Hành trình tìm lại chính mình

GNO - Ngày còn bé, tôi là một đứa trẻ có rất nhiều tò mò và thắc mắc về sinh mệnh: “Mình là ai giữa thế gian này?”, “Mình đến đây để làm gì?”, “Tại sao con người phải trải qua khổ đau mới cảm nhận được hạnh phúc?”…

Thông tin hàng ngày