Tuyên Quang: PG tỉnh chuẩn bị cho An cư, Phật đản

GNO - Sáng qua, 7-3, tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Tuyên Quang - chùa An Vinh (TP.Tuyên Quang) đã diễn ra hội nghị triển khai kế hoạch Phật đản và An cư kết hạ PL.2558 - DL 2014.

1 tuyen quang.jpg
HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tuyên Quang chủ trì buổi họp


Các đại biểu tập trung bàn về các vấn đề như: thống nhất tổ chức Đại lễ vào ngày rằm tháng tư âm lịch, hoặc thời gian khác trong tuần lễ Phật đản - không trùng thời gian tổ chức Vesak LHQ tại chùa Bái Đính (Ninh Bình); khuyến khích Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh phổ biến tinh thần, nội dung và các hoạt động Phật đản trong các bài giảng để quần chúng hóa lễ hội; thống nhất tại địa phương việc treo cờ Phật giáo, biểu ngữ chào mừng Phật đản; tổ chức xe hoa diễu hành, tổ chức văn nghệ mừng, hoa đăng, phóng sinh đăng trên sông, hồ theo từng địa phương.

Đại lễ cũng được tổ chức tại các cơ sở tự viện, nhà văn hóa, nhà hát công cộng; tổ chức đặt vòng hoa tưởng niệm tại các nghĩa trang và đài liệt sỹ, thăm viếng và tặng quà các Bà mẹ VN anh hùng, gia đình có công, thương bệnh binh, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, khuyết tật...


Về việc tổ chức An cư kiết hạ - thời gian tổ chức năm nay, đối với PG Bắc tông và Hệ phái Khất sĩ bắt đầu vào ngày 16-4 và kết thúc vào 16-7 âm lịch; đối với PG Nam tông sẽ bắt đầu vào ngày 15-6 và kết thúc 15-9 âm lịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham dự khóa tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm - Ảnh: Quảng Đạo

Tụng kinh cầu an đầu năm, nên tụng kinh nào?

GNO - Tôi muốn tụng kinh cầu an đầu năm tại tư gia để cầu nguyện gia đạo an lành. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian cũng như không rành rẽ các pháp thức kinh kệ nên tôi chỉ muốn tụng đọc bình thường những bản kinh ngắn, dễ hiểu, dễ thực hành. Mong được quý Báo hướng dẫn.
Tuyết tan xuân về

Tuyết tan xuân về

GNO - Ông Ken lái chiếc xe bán tải cẩn thận bò lên từng con dốc cao, có những đoạn bẻ cua, ông nhích lên từng chút, bánh xe kề bên vực sâu thăm thẳm, rừng đỗ quyên điểm hoa bạt ngàn bên dưới, ông xuýt xoa trầm trồ, bao ký ức tràn về…

Thông tin hàng ngày