Ủy ban TƯMTTQVN chúc Tết BTS Phật giáo TP.HCM

GNO - Sáng nay, 6-2, đoàn công tác phía Nam của Ủy ban TƯMTTQVN do ông Võ Văn Thiện, Ủy viên Ủy ban TƯMTTQVN, Trưởng ban Công tác phía Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết chư tôn đức lãnh đạo BTS GHPGVN TP.HCM.
ASNay (2).JPG
Ông Võ Văn Thiện vấn an sức khỏe HT.Thích Trí Quảng - Ảnh: Bảo Toàn

Tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP cùng chư tôn đức thành viên BTS tiếp thân mật đoàn.

Ông Võ Văn Thiện đại diện đoàn chúc Tết an lành và kính chúc HT.Thích Trí Quảng nhiều sức khỏe để lãnh đạo Phật giáo TP.

ASNay (3).JPG

Và, tặng quà chúc Tết cổ truyền - Ảnh: Bảo Toàn

ASNay (1).JPG
HT.Thích Trí Quảng tặng quà Tết đến ông Võ Văn Thiện - Ảnh: Bảo Toàn

Hòa thượng thân mật trò chuyện và gởi lời thăm hỏi, chúc Tết đến lãnh đạo Ủy ban TƯMTTQVN và các vị nguyên Chủ tịch UBTƯMTTQVN qua các thời kỳ nhân Tết cổ truyền của dân tộc.

*Cũng trong sáng nay, ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Mậu Tuất - 2018 đến chư tôn đức BTS GHPGVN TP.

HT.Thích Huệ Văn cùng chư tôn đức BTS đón tiếp thân mật đoàn.

12e1292982cb6d9534da.jpg

Ông Vũ Thanh Lưu trao quà chúc Tết đến chư tôn đức BTS Phật giáo TP - Ảnh: Minh Thuận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày