Văn phòng II T.Ư tổ chức tặng quà đến trẻ em khuyết tật tại quận 3 (TP.HCM)

Thượng tọa Thích Phước Nguyên thăm hỏi, tặng quà đến các em khuyết tật
Thượng tọa Thích Phước Nguyên thăm hỏi, tặng quà đến các em khuyết tật
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, sáng 30-5, chư tôn đức Văn phòng II T.Ư GHPGVN do Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho trẻ em khuyết tật.
Đoàn tặng quà đến Trung tâm Điều dưỡng, Phục hồi chức năng - Trợ giúp trẻ em và hỗ trợ người khuyết tật Q.3, TP.HCM

Đoàn tặng quà đến Trung tâm Điều dưỡng, Phục hồi chức năng - Trợ giúp trẻ em và hỗ trợ người khuyết tật Q.3, TP.HCM

Tháp tùng đoàn thăm tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng, Phục hồi chức năng - Trợ giúp trẻ em và hỗ trợ người khuyết tật Q.3, TP.HCM có chư tôn đức Văn phòng II T.Ư, cùng đại diện Ban Chỉ huy Quân sự và Hội Liên hiệp Thanh niên Q.3.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng, Phục hồi chức năng - Trợ giúp trẻ em và hỗ trợ người khuyết tật đại diện trung tâm đã gửi lời cảm ơn đến đoàn đã quan tâm chia sẻ những phần quà ấm áp cho những mảnh đời kém may mắn.

Tặng quà đến các em khuyết tật nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi

Tặng quà đến các em khuyết tật nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi

Phát biểu tại buổi tặng quà, Thượng tọa Thích Phước Nguyên đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc đến các em tại đây. Thượng tọa cũng động viên tinh thần các em khuyết tật; cùng thăm hỏi và chia sẻ những khó khăn của nhân viên trung tâm đang tận tụy chăm lo cho các em.

Thượng tọa Thích Phước Nguyên đã thay mặt đoàn trao tặng tiền mặt cùng các phần quà đến các em được chăm sóc tại trung tâm, với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nơi chốn bình yên

Nơi chốn bình yên

GNO - Cách đây vài năm, ông Daniel Goleman, một nhà tâm lý học, có kể lại một thử nghiệm do Trường Đại học Princeton Theological Seminary tại New Jersey thực hiện. Họ muốn tìm hiểu tại sao trong cuộc sống, chúng ta có nhiều cơ hội để giúp người khác, nhưng có lúc ta làm và có khi lại không?

Thông tin hàng ngày