Yểm trợ mai táng cho một hoàn cảnh đáng thương

GNO - Gia đình em Nguyễn Ngọc Búp, ở thôn Tịch Yên, X.Bình Nam, H.Thăng Bình vừa được nhận yểm trợ từ chư Tăng, Phật tử.

Em Búp 21 tuổi, cha mất cách đây 3 năm vì ung thư, sống cùng người mẹ bệnh tật trong căn nhà nhỏ, chị gái đã đi lấy chồng. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng Búp là trụ cột gia đình, nghỉ học và đi làm thuê nuôi mẹ.

Ước mơ của em là đi làm để sửa được ngôi nhà cho hai mẹ con tá túc qua ngày, nhưng một tai nạn giao thông trên đường đi làm đã cướp đi mạng sống của em vào ngày 1-7. Em ra đi để lại người mẹ quặn đau trong căn nhà dột nát giữa vùng Bình Nam cát trắng.

img_5107_jpg.jpg


Đại đức Thích Thông Lưu trao số tiền quyên góp cho gia đình

Hôm qua, 3-7, Đại đức Thích Thông Lưu, UV BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Hội An hướng dẫn đoàn từ thiện đến thăm hỏi và hỗ trợ mai táng cho gia đình Búp.

Đoàn đã tặng số tiền gần 20 triệu đồng do Phật tử thành phố Hội An đóng góp. Cùng ngày, Câu lạc bộ Nguyện Ước Xanh (thuộc Hội từ thiện tỉnh Quảng Nam) và các nhà hảo tâm cũng đã trao tặng 26 triệu đồng cho trường hợp này.

img_5112_jpg.jpg
Anh Doãn Duy Trung, chủ nhiệm CLB Nguyện Ước Xanh thăm hỏi và hỗ trợ kinh phí mai táng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày