10 năm thiết lễ hoa đăng mừng Phật thành Đạo

GNO - Tối 8-1-2014, lễ Phật thành Đạo lần thứ 2.608 năm đã khai mạc trọng thể tại chùa Long Phước (P.3, TP.Tân An, Long An).

1long an 7.jpg

Lễ đài được thiết trí trang nghiêm, rộng lớn

ĐĐ.Thích Lệ Trí, UV HĐTS, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Long An, Phó BTS GHPGVN TP.Tân An, trụ trì chùa Long Phước đọc diễn văn, nhấn mạnh giá trị từ bi và trí tuệ của Phật giáo trong việc hóa giải, đau khổ, khủng hoảng… đời sống tự thân và cộng đồng nhân loại, của chúng sinh; hướng về lễ thành Đạo là hướng về chân lý giác ngộ của Đức Phật để thăng hoa tâm thức chính mình...

Ông Lê Trần Huân, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.Tân An đại diện các cấp chính quyền phát biểu chúc mừng và nhấn mạnh giá trị giáo lý, lễ hội Phật giáo trong việc xây dựng, bảo tồn và phát huy nền văn hóa dân tộc.

HT.Thích Minh Thiện, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An ban đạo từ, nêu cao tinh thần tu tập và phụng sự Đạo pháp - Dân tộc trong việc tổ chức lễ hội truyền thống Phật giáo. Qua lễ hội, mọi người có thêm sự hiểu biết về lịch sử, của Đức Phật để chuyển hóa tâm thức, nếp sống ngày càng an lành, hào bình, hạnh phúc hơn.

1long an 4.jpg

HT.Thích Minh Thiện tặng lẵng hoa chúc mừng tới ĐĐ.Thích Lệ Trí

1long an 1.jpg

Hoa đăng cúng dường

1long an 2.jpg

Tăng Ni, Phật tử dự lễ

1long an 5.jpg

Chương trình văn nghệ có sự tham gia của nghệ sĩ TP.HCM

Được biết, đây là lễ thành Đạo được thiết kế sân khấu, lễ đài hoa đăng liên tiếp lần thứ 10 tại chùa Long Phước, tạo nên thắng hội văn hóa tâm linh cúng dường Đức Thế Tôn và góp phần thăng hoa lễ hội Phật giáo trong lòng dân tộc.

 Mỗi mùa thành Đạo về, chùa tổ chức thời khóa tu thiền và trì tụng Pháp bảo để mọi người có nhân duyên thực nghiệm lời Phật dạy và kiểm chứng lại mình trong hành trình tu tập khai sáng tuệ giác Phật tánh trong tâm.

Tin, ảnh: Lệ Trí - Trí Giác

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày