520 triệu đồng quà tặng đến đồng bào tỉnh Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 5, 6 ,7-12, Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Vĩnh Long và chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh, các nhà hảo tâm đã tổ chức đến thăm và trao quà tại tỉnh Quảng Nam.

ANHAB (1).jpg
ĐĐ.Thích Mật Tịnh động viên bà con địa phương cố gắng ổn định cuộc sống

Đoàn đã trao tặng 600 phần quà hỗ trợ lúc khó khăn cho bà con nghèo các huyện Thăng Bình, Tây Giang và Đông Giang của tỉnh Quảng Nam. Quà tặng cho mỗi người gồm tiền mặt và một số nhu phẩm thiết yếu dùng trong sinh hoạt hàng ngày, trị giá 850 ngàn đồng.
Dịp này, 150 trẻ em nghèo cũng được nhận quà gồm bánh ngọt, sữa tươi và nhiều vật dụng khác.

Tổng trị giá chương trình từ thiện là 520 triệu đồng, do ĐĐ.Thích Mật Tịnh, Phó Thường trực Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, trụ trì chùa Phước Nguyên (huyện Trà Ôn) vận động phật tử, mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đóng góp.

ANHAB (2).jpg

Đồng bào miền núi nhận được phần quà thiết thực

Trước đó, Ban TTXH Phật giáo tỉnh Vĩnh Long và chư tôn Đức Tăng Ni trong tỉnh đã đến trao tặng 800 phần quà cho bà con nghèo khó khăn người dân tộc miền núi của 2 tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam, với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng.

Dự kiến, sau chương trình này, Ban TTXH Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục đến và trao tặng 300 phần quà cho bà nghèo các xã GaRi và Ch’Ơm, huyện Tây Giang (Quảng Nam).

Tin, ảnh: Nguyên Phước

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày