69 Tăng Ni sinh tốt nghiệp trung cấp Phật học An Giang

GNO - Sáng nay 9-3, dưới sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm HĐTS, Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Trường Trung cấp Phật học An Giang đã làm lễ tốt nghiệp khóa I (2008-2012) và khai giảng khóa II (2012-2016).

wwwT9 (1).JPG

Toàn cảnh lễ tốt nghiệp và chư tôn đức chứng minh - Ảnh: Bảo Thiên

wwwT9 (2).JPG

Lãnh đạo tỉnh An Giang, Sở Giáo dục-Đào tạo tỉnh cùng chính quyền địa phương và đông đảo Phật tử đến dự và chúc mừng.

Trường Trung cấp Phật An Giang đặt tại chùa Viên Quang, thị xã Châu Đốc, được thành lập từ năm 2007 với mục đích đáp ứng nhu cầu đào tạo Tăng Ni trẻ tỉnh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

wwwT9 (3).JPG

Phật tử dâng hoa cúng dường - Ảnh: Bảo Thiên

wwwT9 (4).JPG

Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương tặng hoa chúc mừng - Ảnh: Bảo Thiên

wwwT9 (5).JPG

HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS tặng Bằng Công đức của TƯGH
đến Ban Giám hiệu nhà trường - Ảnh: Bảo Thiên

Trong 4 năm học khóa I (2008-2012) tại trường, Tăng Ni sinh được trang bị kiến thức Phật học lẫn thế học với các bộ môn: Luật học, Phật học căn bản, Kinh Thập thiện, kinh Bát Đại Nhân Giác, lịch sử Đức Phật và Thánh chúng, kinh Bách Dụ, trích giảng kinh Nikaya, trích giảng kinh A Hàm, Việt văn, Hán cổ, Anh văn với tổng cộng 3.456 tiết học.

wwwT9 (8).JPG

Tặng quà và phát bằng tốt nghiệp đến Tăng Ni sinh - Ảnh: Bảo Thiên

wwwT9 (9).JPG

Kết quả có 69 Tăng Ni sinh tốt nghiệp gồm: 34 Tăng Ni sinh đạt hạng giỏi, 17 Tăng Ni sinh đạt hạng khá, 18 Tăng Ni sinh hạng trung bình.

Dịp này, nhà trường cũng khai giảng khóa II (2012-2016) với 72 Tăng Ni sinh đăng ký theo học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày