7 năm nuôi mẹ bại liệt

7 năm nuôi mẹ bại liệt

GN - Đó là hoàn cảnh của anh Bùi Minh Hậu (SN 1983), ngụ ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B (H.Hồng Ngự, Đồng Tháp), anh đã chọn sống một mình để nuôi mẹ bị bệnh chấn thương cột sống, thoái hóa đốt sống nằm liệt một chỗ suốt 7 năm qua (ảnh).

Trước khi về quê nuôi mẹ bệnh, anh Hậu đã có thời gian dài phụ hồ tại TP.Hồ Chí Minh. Cuối năm 2010, mẹ anh Hậu là bà Bùi Thị Ngọc Duyên (SN 1960) phát hiện bệnh nhức xương sống và trong một lần tai nạn trượt té, bà đã bị chấn thương cột sống, thoái hóa đốt sống, không thể đi lại được.

Kể từ đó, bi kịch gia đình đè nặng trên vai anh Hậu, với số tiền nợ từ phẫu thuật cho mẹ lên đến 30 triệu đồng nhưng chỉ có thể cứu lấy mạng sống, bà không thể đi lại.

Thuộc diện hộ nghèo của địa phương từ năm 2013, hiện nay anh Hậu còn chăm sóc bà ngoại đã 88 tuổi, bệnh tật thường xuyên. Anh Hậu không có công việc ổn định, nên áp lực cuộc sống càng nặng nề…

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo (TP.HCM).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phúc Lợi

Từ thơ Sonnet đến thi kệ Phật giáo

GNO - Tôi rất bất ngờ khi thấy trong chương trình Hỏi đáp của Diễn đàn mạng Quora, có câu hỏi: “What are the best examples of Buddhist sonnets?” (Những ví dụ hay nhất về thơ Sonnet Phật giáo là gì?). Phải chăng Sonnet là một loại thơ văn nào đó, và câu hỏi có nghĩa là tìm ví dụ về loại thơ văn như thế trong Phật giáo?

Thông tin hàng ngày