GNO - Với 108 khoảnh khắc chân thực được tích lũy qua 25 năm cầm máy, tập sách ảnh thứ 16 mang tên “Mẹ” của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong vừa ra mắt công chúng nhân mùa Vu lan. Tác phẩm là lời tri ân sâu lắng của tác giả gửi đến những người mẹ Việt Nam, hình tượng thiêng liêng khởi nguồn của mọi sự yêu thương.
Chiều ngày 22-8, tại Nhà Bảo tàng TP.HCM, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong đã chính thức khai mạc triển lãm cá nhân thứ 25 và ra mắt tập sách ảnh cá nhân thứ 16 với chủ đề “Mẹ”. Sự kiện diễn ra trong không khí ấm cúng của mùa Vu lan - Báo hiếu, thu hút đông đảo công chúng yêu nghệ thuật tham dự.
 |
| Nét đẹp của mẹ |
Các bức ảnh được trưng bày tại triển lãm là những mảnh ghép ký ức đời thường, được chắt lọc qua 25 năm (2001-2026) miệt mài cầm máy của tác giả. Đó là nếp nhăn in hằn nơi khóe mắt mẹ, mái tóc đốm bạc qua tháng năm, những đôi bàn tay chai sần lặng lẽ lo toan từng bữa ăn, giấc ngủ hay lời ru êm đềm nâng niu tuổi thơ. Giữa dòng đời hối hả, mỗi góc máy của Trần Thế Phong tựa như một nốt trầm sâu lắng, mời gọi mỗi người dừng chân, nhìn lại và tìm về mái ấm gia đình.
 |
Thượng tọa Thích Tâm Hải phát biểu khai mạc |
Phát biểu khai mạc tại triển lãm, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ trong phát biểu khai mạc triển lãm chia sẻ hình tượng người mẹ là khởi nguồn của mọi sự yêu thương, là biểu tượng vừa gần gũi nhưng cũng vô cùng khó để diễn đạt hay khắc họa trọn vẹn.
Tuy nhiên, với 108 tác phẩm lựa chọn từ rất nhiều khoảnh khắc đã bấm máy hơn 20 năm trên khắp nẻo đường của quê hương, bằng năng lượng tích cực và tinh tế, nhà nhiếp ảnh Trần Thế Phong đã cho ra tập sách ảnh nghệ thuật thứ 16 và triển lãm ý nghĩa trong mùa Vu lan này.
 |
| Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong chia sẻ nhân duyên ra đời tập sách ảnh về mẹ |
Chia sẻ với công chúng tại buổi ra mắt, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong xúc động cho biết: "Trên những nẻo đường đã qua, hình ảnh những người mẹ lam lũ, bôn ba nhưng luôn dành trọn tình thương cho con cháu đã chạm sâu vào cảm xúc của tôi. Tôi thực hiện tập sách ảnh này như một lời tri ân sâu lắng nhất gửi đến tất cả người mẹ Việt Nam nhân dịp Vu lan - Báo hiếu năm nay"
Được biết, triển lãm ảnh "Mẹ" của nghiếp ảnh gia Trần Thế Phong tại Nhà Bảo tàng TP.HCM (92 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP.HCM) sẽ mở cửa tự do đón công chúng đến thưởng lãm trong dịp Vu lan năm nay.
Tính đến thời hiện tại, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong đã tổ chức 25 triển lãm cá nhân, phát hành 16 sách ảnh. Tác giả cuốn sách ảnh "Mẹ" đoạt hơn 200 giải thưởng ảnh nghệ thuật, báo chí trong và ngoài nước. Trong đó anh có 16 lần đoạt giải ảnh báo chí cấp thành phố và cấp quốc gia.
Anh đã phát hành 15 sách ảnh trước đó: Nghề truyền thống, Bóng, Sài Gòn COVID-19 năm 2021, Sài Gòn COVID, Cười, Nhịp sống Sài Gòn, Chân dung, Mưu sinh, Thụy Sĩ 45 ngày, Ánh sáng cuộc sống, Vượt qua bóng tối (2 cuốn), Những nẻo đường tuổi thơ, Gánh…
 |
| Tác giả Trần Thế Phong chia sẻ về những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm |
Một số hình ảnh ghi nhận:
 |
Đông đảo người yêu nghệ thuật tham dự triển lãm |