[Ảnh] Câu lạc bộ Phật tử Pháp Hoa (Đắk Nông) đưa hoa hồng Vu lan xuống phố

Dù cài hoa hồng trắng nhưng cụ cũng cảm thấy ấm lòng khi được các bạn Phật tử quan tâm trong mùa Vu lan này
Dù cài hoa hồng trắng nhưng cụ cũng cảm thấy ấm lòng khi được các bạn Phật tử quan tâm trong mùa Vu lan này
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 12-7-Giáp Thìn, trong tiết tháng Bảy Vu lan - Báo hiếu ở thành phố Cao Nguyên, các bạn trẻ thành viên Câu lạc bộ Phật tử Pháp Hoa (chùa Pháp Hoa, TP.Gia Nghĩa) đã tổ chức chương trình "Hoa hồng xuống phố".
Các bạn trẻ chuẩn bị đưa hoa hồng Vu lan xuống phố

Các bạn trẻ chuẩn bị đưa hoa hồng Vu lan xuống phố

Những bông hoa hồng được cài lên áo các chị, các mẹ đang làm việc, lao động tại chợ Gia Nghĩa nhân mùa Vu lan - Báo hiếu như gởi trọn tấm lòng thơm thảo, hiếu kính.

Bông hoa hồng được chọn là biểu tượng của tình yêu, sự cao quý và ngát hương bởi tinh thần từ bi của Đạo Phật và truyền thống dân tộc. Việc nhớ về bậc sinh thành và cài lên ngực bông hoa cao quý là tình cảm đẹp nhất, là chữ "hiếu" mà những đứa con gửi đến bậc sinh thành.

Nụ cười hoan hỷ khi được cài hoa hồng trên áo

Nụ cười hoan hỷ khi được cài hoa hồng trên áo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cần phải thấy rõ, các duyên bên ngoài (có vật chất, ngũ dục) chỉ là những điều kiện cần, bình an trong tâm mới là điều kiện đủ cho hạnh phúc, cho chất lượng cuộc sống...

Hiểu đúng về “xả bỏ ham muốn”

GNO - Theo tôi được biết, đạo Phật dạy con người xả bỏ ham muốn, nhưng thực tiễn cuộc sống thì vẫn phải có ham muốn. Như vậy đạo Phật cho phép ta muốn gì và không muốn gì? Thế nào là muốn ít và biết đủ?

Thông tin hàng ngày