[Ảnh] Cô giáo, học sinh diễu hành xe đạp hoa mừng Phật đản ở làng quê

Lễ Phật đản an vui của các em học sinh ở chùa quê
Lễ Phật đản an vui của các em học sinh ở chùa quê
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chào mừng Đại lễ Phật đản, chùa Thiên Phúc (xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) tổ chức chương trình diễu hành xe đạp hoa quanh làng.

Điều đặc biệt, chương trình không chỉ có sự tham gia của các em đoàn sinh trong Gia Đình Phật Tử Tuệ Uyển thuộc chùa Thiên Phúc, mà còn có sự hưởng ứng tham gia của các em học sinh và các cô giáo trường Mầm non xã Kim Mỹ.

Chương trình diễu hành ngoài 50 em thiếu nhi, Phật tử trẻ, còn có sự tham gia của 10 cô giáo Trường Mầm non xã Kim Mỹ
Chương trình diễu hành ngoài 50 em thiếu nhi, Phật tử trẻ, còn có sự tham gia của 10 cô giáo Trường Mầm non xã Kim Mỹ

Được biết, chùa Thiên Phúc là địa điểm tin cậy của phụ huynh và giới trẻ trên địa bàn tìm đến tham gia tu học.

Chùa tổ chức nhiều chương trình hoằng pháp, khóa tu và kỹ năng sống cho các em học sinh, thanh thiếu niên Phật tử.

Phật đản an vui
Phật đản an vui

Vào các sự kiện trọng đại của Phật giáo, các chương trình nhà chùa tổ chức luôn thu hút sự quan tâm, hưởng ứng đặc biệt của Phật tử.

Các em tham gia lễ diễu hành
Các em tham gia lễ diễu hành
Đức Phật của em
Đức Phật của em
Bụt, hoa và cờ trên xe em
Bụt, hoa và cờ trên xe em
Băng qua các con đường quê
Băng qua các con đường quê
Thời khắc hạnh phúc
Thời khắc hạnh phúc
An vui
An vui
Sư thầy, cô giáo và em
Sư thầy, cô giáo và em

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày