[Ảnh] Hàng ngàn người dự lễ hoa đăng kính mừng Phật đản tại chùa Pháp Hoa

Lung linh đêm hoa đăng tại chùa Pháp Hoa (P.Nhiêu Lộc, TP.HCM)
Lung linh đêm hoa đăng tại chùa Pháp Hoa (P.Nhiêu Lộc, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 28-5, đông đảo Phật tử và người dân đã về chùa Pháp Hoa (P.Nhiêu Lộc, TP.HCM) tham dự đêm hoa đăng thiêng liêng kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.

Dưới sự hướng dẫn của chư Tăng, Phật tử đã thành kính đảnh lễ Tam bảo và cử hành nghi thức truyền đăng. Từ ngọn lửa thiêng trên bàn Phật, ánh sáng tượng trưng cho từ bi và trí tuệ được truyền đi, thắp sáng hàng ngàn ngọn nến trên tay người tham dự, lung linh một góc trời.

Theo ghi nhận từ CTV Báo Giác Ngộ, từ chiều muộn, đông đảo thiện tín nam nữ đã tề tựu về khuôn viên chùa. Ai nấy đều thành tâm, cẩn thận nắn nót ghi những lời khấn nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và gia đạo bình an lên từng cánh hoa đăng để cúng dường nhân ngày khánh đản của Đức Thế Tôn.

Nhiều bạn trẻ có mặt tại buổi lễ chia sẻ, đêm hoa đăng trên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè là nét đẹp văn hóa tâm linh mùa Phật đản, là bến đỗ bình yên để tìm lại sự tĩnh lặng giữa nhịp sống hối hả của Thành phố.

Lễ rước tôn tượng Phật đản sanh
Lễ rước tôn tượng Phật đản sanh
Chư tôn đức tham dự lễ thắp hoa đăng

Chư tôn đức tham dự lễ thắp hoa đăng

Phật tử về chùa từ rất sớm
Phật tử về chùa từ rất sớm
Người nước ngoài hoan hỷ với lễ hoa đăng
Người nước ngoài hoan hỷ với lễ hoa đăng
Ghi ước nguyện

Ghi ước nguyện

Cầu cho mọi người ai cũng khỏe mạnh, bình an
Cầu cho mọi người ai cũng khỏe mạnh, bình an
Em bé theo ba mẹ đi lễ chùa
Em bé theo ba mẹ đi lễ chùa
Hàng ngàn người tham dự lễ
Hàng ngàn người tham dự lễ
Ước nguyện
Ước nguyện
Mọi lối dẫn vào chùa đều không còn chỗ trống
Mọi lối dẫn vào chùa đều không còn chỗ trống
Hoan hỷ
Hoan hỷ
Đêm hoa đăng kính mừng Phật đản Phật lịch 2570 tại chùa Pháp Hoa

Đêm hoa đăng kính mừng Phật đản Phật lịch 2570 tại chùa Pháp Hoa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày