[Ảnh] Hàng trăm người đến chùa Huê Nghiêm phát nguyện quy y Tam bảo đầu năm

Hàng trăm Phật tử về chùa Huê Nghiêm phát nguyện quy y Tam bảo - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Hàng trăm Phật tử về chùa Huê Nghiêm phát nguyện quy y Tam bảo - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm nay, 9-2 (12 tháng Giêng năm Ất Tỵ), hàng trăm người đã tham dự lễ phát nguyện quy y Tam bảo, trở thành Phật tử, tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM) với sự chứng minh của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, phương trượng chùa.

Theo đó, sau khi được hướng dẫn những oai nghi căn bản, hàng trăm người phát nguyện quy y Tam bảo đã trang nghiêm tập trung tại chánh điện chùa Huê Nghiêm.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, phương trượng, quang lâm chứng minh; với sự tham dự thuyết giảng của Hòa thượng Thích Lệ Trang, trụ trì chùa Huê Nghiêm

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, phương trượng, quang lâm chứng minh; với sự tham dự thuyết giảng của Hòa thượng Thích Lệ Trang, trụ trì chùa Huê Nghiêm

Đại lão Hòa thượng phương trượng chùa quang lâm niêm hương bạch Phật, trực tiếp hướng dẫn nghi thức sám hối và phát nguyện cho người mới phát tâm.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, trụ trì chùa Huê Nghiêm đã có thời pháp thoại, giảng về ý nghĩa thiết thực của việc quy y Phật, Pháp, Tăng; thọ trì 5 giới đối với đời sống của người Phật tử tại gia trong việc kiến tạo nền tảng hạnh phúc gia đình, xây dựng cộng đồng và quê hương đất nước.

Sau lễ quy y, chư Tăng đã hướng dẫn đạo tràng trì tụng khóa lễ cầu nguyện đầu năm.

Hình ảnh do phóng viên Báo Giác Ngộ thực hiện sáng ngày 9-2-2025
Hình ảnh do phóng viên Báo Giác Ngộ thực hiện sáng ngày 9-2-2025

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sự tích về cái mõ cá của nhà Phật

Sự tích về cái mõ cá của nhà Phật

NSGN - Đây là cái mõ làm bằng gỗ hình con cá nên còn gọi là mộc ngư. Mộc ngư , xưa gọi mộc ngư cổ, mộc đạc, ngư cổ, ngư bản ; truyền thống là một pháp khí.
Tôn tượng Đức Phật A Di Đà tại chùa Huê Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Cuộc đời vi diệu

GNO - Vui trả nghiệp ác cũ – dù trong thức mộng/ Không gây tạo nghiệp ác mới – dù trong ước mơ.
Ảnh minh họa

Món quà lạ thường của vô thường

GNO - Cứ mỗi tháng Giêng tôi lại chọn một từ. Tôi sử dụng từ này như một thỏi nam châm cho năm tới, để truyền cảm hứng cho tôi, an ủi tôi, khuyến khích tôi và thay đổi tôi.

Thông tin hàng ngày