Anh: Họa sĩ Andrews bán tranh ủng hộ Phật giáo

GNO - Nghệ sĩ tượng hình Lisa Andrews đã vẽ hai bức chân dung của Đức Dalai Lama kèm theo chữ ký của ngài trong một chuyến thăm gần đây đến Vương quốc Anh, những bức chân dung có chữ ký này trị giá 6.200 bảng Anh (9.544 USD) khi được bán đấu giá bởi Trung tâm Cộng đồng Phật giáo Anh quốc (BCCUK).

Chữ ký của Đức Dalai Lama được ký trong chuyến thăm gần đây của ngài đến sân vận động EBB ở Aldershot (Anh), đây được cho là hai trong số rất nhỏ những bức chân dung đã được ký bởi ngài, chúng được chứng thực bởi BCCUK.

tranhgayquy.JPG

Họa sĩ Andrews nói rằng những bức chân dung này đã tóm lược tinh thần của Đức Dalai Lama và miêu tả tính khôi hài đặc trưng của ngài (ảnh).

"Tôi thích sử dụng sơn dầu bởi tính lưu động và sự trôi chảy của sơn để phản ánh năng lượng và cảm xúc của tôi. Tôi vẽ người và đặc biệt là khuôn mặt của họ bởi vì tôi tìm thấy cả những thách thức và sự thú vị", Lisa nói.

"Tranh của tôi tìm cách nắm bắt nhiều hơn là một hình ảnh nhiếp ảnh về đối tượng, nhưng cũng bao hàm năng lượng của người đó. Tôi vẽ để bày tỏ cảm xúc: cảm xúc và biểu hiện của tôi về đối tượng và phản ứng của tôi với đối tượng đó".

Các bức tranh được bán đấu giá tại một bữa ăn tối từ thiện của BCCUK ở Reading, nước Anh. Tiền thu được sẽ dành cho việc nâng cấp một tòa nhà trở thành một tu viện hay một trung tâm Cộng đồng Phật giáo mới ở Aldershot cho tất cả Phật tử cũng như sẽ mở cửa cho công chúng nói chung.

Họa sĩ Lisa Andrews đã tham dự bữa ăn tối và đấu giá cũng với Lạt ma Chime Rinpoche, một nhà sư Phật giáo, người sáng lập trung tâm Phật giáo Tây Tạng đầu tiên ở Anh vào năm 1973.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày