Sám hối lỗi lầm

Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Tôi đã từng hai lần bỏ thai vào lúc thai nhi khoảng gần hai tháng tuổi. Ngày ấy tôi chưa biết Phật pháp nên nghĩ việc đó là bình thường vì thai nhi chưa hình thành. Giờ đây tôi mới biết đó là tội lỗi.

Tôi thường niệm Phật, sám hối, làm các công đức lành rồi hồi hướng cầu siêu cho hai con. Tôi cũng đã làm trai đàn chẩn tế cầu siêu cho con rồi. Vậy tôi có cần làm thêm gì nữa không như cúng vàng mã áo quần, đồ chơi… cho các con?

Trước đây tôi cũng hay cãi mẹ mỗi khi trái ý mình. Nay mẹ mất rồi, nhớ lại tôi rất ăn năn, hối hận. Mặc dù đã sám hối và làm nhiều công đức lành để hồi hướng, cầu siêu cho mẹ nhưng tôi không thể nào quên những việc sai trái ngày xưa. Nhiều lúc đang niệm Phật tự dưng nhớ lại, tôi đã khóc thật nhiều. Hiện tôi rất ân hận về tội lỗi của mình. Tôi có bị đọa vào cõi ác không? Tôi phải làm gì nữa để sám hối và chuyển hóa những lỗi lầm ấy?

(Thảo, le...@yahoo.com.vn)


Bạn Thảo thân mến!

Đức Phật dạy rằng: “Có hai hạng người mạnh nhất trên đời. Một là hạng người không phạm lỗi lầm. Hai là hạng người có lỗi lầm nhưng biết ăn năn, sám hối”. Trừ những bậc Thánh đã toàn thiện, còn chúng ta, sống trong đời này ai cũng từng có lầm lỗi. Do đó, điều quan trọng là mỗi người phải tự nhận biết những sai phạm, lầm lỗi của chính mình đã gây tạo trong đời mà sám hối, chừa bỏ.

Bạn chính là hạng người có sức mạnh thứ hai, tức đã biết được lầm lỗi của mình đã gây tạo trong quá khứ để sám hối, phục thiện. Phá bỏ thai nhi dù trong hoàn cảnh nào cũng đều có tội, và các bậc cha mẹ cần sám hối lầm lỗi của mình đồng thời thực hành siêu độ cho con. Bạn đã làm trai đàn chẩn tế cầu siêu cũng như hiện tại bạn siêng năng tụng kinh, niệm Phật, bố thí, cúng dường… rồi hồi hướng phước báo cho con, mong các con được nương nhờ phước báo ấy mà được sanh vào cõi lành, là những việc làm đúng với Chánh pháp. Thiết nghĩ, những việc làm của bạn để hồi hướng phước báo, cầu siêu độ cho con như trên là tạm đủ. Không nên mua sắm vàng mã (xe, ngựa, áo quần…) để cúng cho con. Vì những việc làm ấy không mang đến lợi ích thiết thực cho con như các phương thức của nhà Phật mà bạn đã làm.

Bạn đã hối hận ăn năn rất nhiều về những lầm lỗi với mẹ, dù muộn màng nhưng vô cùng cần thiết. Trải nghiệm đó sẽ giúp bạn sống hiếu thuận hơn với những người thân khác trong gia đình, dòng tộc và mọi người xung quanh. Trước sự thiết tha sám hối của bạn, chúng tôi nghĩ rằng, mẹ sẽ tha thứ cho những lầm lỗi của bạn vì mẹ thì lúc nào cũng thương con.

Dù bạn có những sai phạm, lầm lỗi trong quá khứ nhưng cũng sớm tỉnh thức, hối cải và phục thiện. Đó cũng là một duyên lành của bạn vì có rất nhiều người tạo ác nghiệp mà không biết dừng lại, quay đầu. Nếu bạn giữ tâm thanh tịnh, tinh tấn sám hối và niệm Phật như thế cho đến trọn đời thì chắc chắn sẽ không bị đọa vào đường ác. Vì “Tội từ tâm khởi đem tâm sám/Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu…”.

Các pháp vốn tự tánh Không nên có thể chuyển hóa tội lỗi nếu tự thân bạn biết tinh chuyên sám hối, nỗ lực niệm Phật đến nhất tâm (Niệm Phật nhất tâm tiêu vạn tội). Khi đã biết rõ điều ác rồi thì nguyện không tái phạm, đồng thời tích cực làm những việc lành thì tội sẽ diệt, phước sẽ sanh. Bạn cần nương tựa vào ánh sáng Chánh pháp để hướng thiện, chuyên tâm niệm Phật thì sẽ chuyển hóa được các ác nghiệp, hiện tại và tương lai sẽ an lạc, thảnh thơi.

Chúc an lành!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Đại đức Thích Khải Tuấn: Báo Giác Ngộ đã góp phần nuôi dưỡng hạt giống Bồ-đề trong tâm từ thuở nhỏ

[Podcast] Đại đức Thích Khải Tuấn: Báo Giác Ngộ đã góp phần nuôi dưỡng hạt giống Bồ-đề trong tâm từ thuở nhỏ

GNO - Trong chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, Đại đức Thích Khải Tuấn đã chia sẻ về nhân duyên được tiếp cận với báo từ rất nhỏ và chính hình ảnh Đức Phật, Bồ-tát, chư Tăng Ni trên báo đã góp phần nuôi dưỡng hạt giống Bồ-đề trong tâm.
Cắt băng khai mạc triển lãm

Hà Nội: Khai mạc triển lãm Phật giáo đồng hành xây dựng Thủ đô phát triển văn minh, hiện đại, hạnh phúc

GNO - Chiều 18-12, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.Hà Nội, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội tổ chức triển lãm Phật giáo đồng hành xây dựng Thủ đô nhân tổng kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Văn minh, tiết kiệm trong hoạt động tại các cơ sở tự viện Phật giáo Thủ đô Hà Nội”.
[Podcast] Ni trưởng Thích nữ Như Đức: Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên

[Podcast] Ni trưởng Thích nữ Như Đức: Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên

GNO - Chia sẻ cùng Podcast, Ni trưởng Thích nữ Như Đức, trụ trì thiền viện Viên Chiếu (xã Phước Thái, Đồng Nai) cho biết: "Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên khổ to và cho đến bây giờ, hàng tuần, chư Ni trong viện đều đọc Báo Giác Ngộ. Đó là món ăn tinh thần không thể thiếu được".

Thông tin hàng ngày