[Ảnh] Không khí ngày đầu năm Bính Ngọ ở các tự viện tại TP.HCM
Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh thực hiện nghi thức khai chuông đầu năm Bính Ngọ - 2026
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Mừng năm mới Xuân Bính Ngọ 2026, chư tôn đức và Phật tử các tự viện tại TP.HCM đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như: lễ đón giao thừa, khánh tuế chư tôn đức, nghe pháp, ghi ước nguyện, xin chữ đầu năm… Tất cả các hoạt động đều góp phần giữ gìn truyền thống Tết cổ truyền của dân tộc.
Tiếng trống báo hiệu năm mới bắt đầu tại chùa Pháp Hoa (P.Đức Nhuận)
Ở tuổi 90, mặc dù sức khỏe khiếm an nhưng Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm vẫn cùng đại chúng tham gia các khóa lễ đầu năm
Trưởng lão Hòa thượng viện chủ chia sẻ Phật pháp ngày đầu xuân
Trao lộc đến Phật tử
Tượng chiến sĩ cưỡi ngựa trong khuôn viên chùa Pháp Hoa - Di tích Lịch sử cấp Thành phố
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Quản Trị Việt Nam Quốc Tự...
... cùng chư Tăng tại Việt Nam Quốc Tự dâng hương lễ Phật trong ngày đầu xuân Bính Ngọ
Việt Nam Quốc Tự - ngôi chùa biểu tượng lịch sử và tâm linh, cơ quan hành chính của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
Lễ chư vị Tổ sư
Dâng hương trước tôn tượng Bồ-tát Thích Quảng Đức - vị pháp thiêu thân trong Pháp nạn 1963, nguyện cầu Phật pháp trường tồn
Thỉnh chuông ngày đầu năm
Cầu nguyện thế giới hòa bình, Việt Nam thịnh vượng
Tham quan cảnh sắc ngày xuân tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự
Chư Tăng thực hiện khóa lễ đón giao thừa tại tịnh xá Trung Tâm (P.Bình Lợi Trung)
Phật tử cầu nguyện
Chư Tăng đảnh lễ chúc Tết Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
Hòa thượng Thích Giác Toàn sách tấn đại chúng
Chia sẻ pháp thoại tại Pháp viện Minh Đăng Quang (P.Bình Trưng)
Ngày xuân bên thầy
Trao lộc
Thơ mừng xuân Bính Ngọ của Hòa thượng Thích Giác Toàn
Chư Tăng tịnh xá Lộc Uyển (P.Phú Lâm) thỉnh chuông đón năm mới - Ảnh: Diệu Anh
Thượng tọa Giác Nhuận, trụ trì tịnh xá Lộc Uyển chúc xuân đến chư Tăng - Ảnh: Diệu Anh
Đông đảo Phật từ về cầu nguyện - Ảnh: Diệu Anh
Trao lộc đầu xuân - Ảnh: Diệu Anh
Không khí ngày đầu năm tại tịnh xá Kỳ Viên (xã Tân Túc)
Đông đảo Phật tử dự lễ đón giao thừa tại chùa Vạn Đức (P.Tam Bình)
Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức phát lộc đầu xuân đến Phật tử
Ghi lời ước nguyện
Nguyện cầu
Người người nô nức đến chùa dịp đầu năm
Lễ giao thừa tại tu viện Vạn Liên (P.Vũng Tàu)
Dâng trà cúng Phật
Đại đức Thích Nguyện Truyền, trị sự tu viện Vạn Liên phát lộc đến Phật tử
Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (P.Thạnh Mỹ Tây) niêm hương cầu nguyện trong khóa lễ đón giao thừa
Uớc nguyện năm mới bình an
Chư Tăng chùa Diệu Pháp (P.Bình Lợi Trung) thực hiện khóa lễ đón giao thừa
Thượng tọa Thích Nguyên Pháp, trụ trì chùa Diệu Pháp trao lộc đến chư Tăng
Xin chữ đầu năm
Đi chùa lễ Phật đầu năm là truyền thống tốt đẹp của người Việt từ bao đời nay
GNO - Trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, sáng mùng 2 Tết, Ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM đã trang nghiêm tổ chức Lễ khai kinh, khánh tuế và họp mặt đầu năm tại chùa Vạn Phật (phường An Đông, TP.HCM). Đây là một sinh hoạt truyền thống đầy ý nghĩa của cộng đồng Phật giáo Hoa tông mỗi độ xuân về.
GNO - Sau thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Xuân Bính Ngọ - 2026, trong tiếng chuông trống Bát-nhã ngân vang, đông đảo người dân đã hoan hỷ trở về các tự viện trên địa bàn tỉnh để dâng hương lễ Phật, cầu nguyện quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc.
GNO - Jundo Cohen là người sáng lập Treeleaf Zendo, một không gian tu tập toàn diện qua mạng theo truyền thống Thiền Tào Động. Thầy đã gây chú ý khi thực hiện việc truyền giới sa-di cho một AI có tên Emi Jido vào năm 2024.
GNO - Đi chùa lễ Phật đầu năm là một nét đẹp truyền thống của người dân cố đô Huế được gìn giữ và phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác mỗi độ Tết đến xuân về.
GNO - Có một điều, tôi luôn nhớ một cành lan đầu tiên, một cái Tết lần đầu có điểm tô. Hồi xưa, không có hoa cỏ gì nhiều. Cỏ thì nhiều, hoa rất hiếm. Ngày Tết kiếm được vài cành đào rừng, ra tận nhà bác Hai xin về, cắm trong lu nước bên hông nhà, đã thấy vui như Tết.