Bà con Khmer và người dân TP.HCM về chùa Candaransi dự lễ Ok Om Bok tối rằm tháng 10 âm lịch
Lễ hội Ok Om Bok hay còn gọi là lễ hội cúng trăng, thả đèn hoa đăng, lễ đút cốm dẹp là một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh và văn hóa của người Khmer
Lễ hội tượng trưng cho sự gắn kết với thiên nhiên, thần linh và tổ tiên vừa mang yếu tố tôn giáo, vừa mang yếu tố truyền thống dân tộc
Đông đảo các bạn trẻ về chùa Candaransi dự lễ
Đại đức Châu Hoài Thái đã có thời pháp thoại nói về ý nghĩa Lễ hội Ok Om Bok. Trong lễ hội này, nghi thức đút cốm dẹp và thắp đèn hoa đăng đều là phương tiện để người Khmer thể hiện niềm hy vọng, cầu chúc bình an, hạnh phúc, cũng như sự tri ân đối với những giá trị truyền thống
Khóa lễ chúc lành
Lễ thắp đèn hoa đăng cầu mưa thuận gió hòa, nhà nhà an lạc
Lễ thắp đèn hoa đăng, biểu tượng của sự hòa hợp, sự tri ân và lòng thành kính...
... dâng lên cảm tạ đối với mặt trăng - vị thần theo tín ngưỡng của người Khmer Nam Bộ đã giúp bảo vệ mùa màng, điều hòa thời tiết, đem lại no ấm cho người dân ở phum, sóc
Nhiều em bé theo người thân đến chùa dự lễ
Năm nay chùa Candaransi đã chuẩn bị cốm dẹp, món cốm truyền thống, cùng các phẩm vật từ thiên nhiên cảm ơn đến đất trời
Rằm tháng 10 âm lịch hàng năm là lúc kết thúc vụ mùa, người Khmer tổ chức lễ đút cốm dẹp ước nguyện những điều tốt đẹp
GNO - Sáng 14-8, tại chùa Đại Giác (phường Phú Nhuận, TP.HCM), Tập đoàn Vingroup đã bàn giao căn nhà số 114 Nguyễn Văn Trỗi để hiến cúng cho chùa, góp phần mở rộng không gian sinh hoạt, tu tập cho chư Tăng và Phật tử.
GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
GNO - Ngày 14-8, phái đoàn GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN dẫn đầu, đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ nhân Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2026).
Thềm thời gian dẫu lặng lẽ trôi qua hàng nghìn năm, nhưng có những con đường chưa bao giờ khép lại; đó là con đường trở về với những giá trị nguồn cội trong chính nội tâm mỗi con người.
GNO - Sáng nay, 14-8 (2-7-Bính Ngọ), Phân ban Ni giới Trung ương tổ chức đoàn đến đảnh lễ, khánh tuế chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570.