Bà con Phật tử Đắk Liêng đi chùa mùng 1 Tết

GNO - Theo truyền thống của người dân miền Trung di cư vào Tây Nguyên xây dựng kinh tế mới ở xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, hầu hết mọi người đều về chùa Quảng Trạch để lễ Phật, tụng thời kinh và nghe thầy trụ trì chia sẻ thời pháp trong ngày đầu năm.

Theo đó, sáng mùng 1 Tết, ngay từ rất sớm không chỉ người Kinh, mà còn có nhiều bà con đồng bào cùng về lễ Phật.

1cq.jpg


Phật tử về chùa lễ Phật và có thời kinh cầu an đầu năm

Trong không khí thanh tịnh, trong lành của ngày đầu năm, sau thời kinh ngắn, bà con Phật tử được ĐĐ.Thích Nhuận Độ, trụ trì chùa Quảng Trạch, cũng là Trưởng BTS GHPGVN huyện Lắk chia sẻ về nếp truyền thống đẹp của người Việt đó là mùng 1 đến chùa để cầu bình an, là dịp để nghỉ ngơi sau một năm bận rộn với công việc đồng áng, học tập, làm việc.

Theo Đại đức, đây cũng là dịp nhìn lại chính mình, trân quý những gì mình đang có, để biết sống trong giây phút hiện tại vì cuộc sống vốn luôn thay đổi, mà thân người khó được, Phật pháp khó gặp.

Sau lời chúc Tết của thầy trụ trì, bà con Phật tử cũng đã chúc Tết đến thầy trụ trì, và được thầy lì xì đầu năm mới.

4cp.jpg
Phật tử chúc Tết đến thầy trụ trì

5cp.jpg
ĐĐ.Thích Nhuận Độ mừng tuổi Phật tử

6cp.jpg
Năm nay chùa dựng ngôi nhà sàn - văn hóa của đồng bào - nơi đây thu hút Phật tử đến chụp hình

Nhã An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày