Ba năm liệt giường trong căn nhà sắp đổ

Ba năm liệt giường trong căn nhà sắp đổ

GN - Trong căn nhà xập xệ làm từ thời bao cấp, ông Mai Văn Đặt (ảnh), ở xóm 7 Nga Tân, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa nằm trên chiếc giường ọp ẹp như muốn gãy, run cầm cập.

Ông Đặt trước kia nguyên là xóm trưởng của xóm 7. Ông là người có tiếng hiền lành, đức độ, có vợ nhưng không có con. Người con nuôi đầu của ông vào Lâm Đồng sinh sống, người con nuôi thứ hai lấy chồng xa lại nghèo khổ, lâu lắm mới thăm ông một lần.

Hơn ba năm trước, ông chẳng may ngã cầu ao rồi nằm liệt cho đến bây giờ. Vợ ông, bà Mã Thị Xuyến cũng đổ bệnh và mất cuối năm 2016. Để chữa bệnh liệt, ông đã bán 2/3 mảnh đất của tổ tiên để chữa bệnh nhưng “liệt vẫn hoàn liệt”.

Thương cảnh cô đơn nghèo khổ, người cháu nội lặn lội từ Lâm Đồng về giúp ông nâng đỡ vệ sinh, thế nhưng bệnh tình ngày càng trầm trọng. Tiền lương hơn 1,3 triệu đồng/ tháng, chưa đủ mua thuốc chữa bệnh. Hiện tại ông Đặt sống trong cảnh lay lắt khốn khó “ăn bữa sáng, tắt bữa tối”.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0600.237.99.599, chủ tài khoản Phan Văn Thức, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Hồng Bàng, Chợ Lớn.

Mai Thắng 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày