Bạc Liêu: Ban Thường trực Ban Trị sự họp thường kỳ

GNO - Sáng ngày 18-5, tại trụ sở Ban Trị sự (BTS) - chùa Long Phước (P.5, TP.Bạc Liêu), Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành phiên họp thường kỳ với sự chủ trì của HT.Thích Huệ Trí, UVTT HĐTS, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng BTS tỉnh.


Sau phần nghi thức, HT.Thích Huệ Trí phát biểu khai mạc và định hướng một số nội dung quan trọng cần thảo luận.

IMG_2269.jpg

HT.Thích Huệ Trí định hướng một số nội dung quan trọng cần thảo luận


Chư tôn đức Ban Thường trực BTS đã thống nhất tổ chức khóa An cư kiết hạ PL.2564 theo tinh thần thông bạch hướng dẫn của TƯGH.

Theo đó, Phật giáo tỉnh Bạc Liêu sẽ tổ chức 3 điểm trường hạ tập trung là chùa Long Phước, chùa Giác Hoa và chùa Bạch Liên; trong khóa An cư kiết hạ có chương trình bồi dưỡng hành chánh và nghiệp vụ trụ trì.

Về hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2020, BTS sẽ tổ chức vào thượng tuần tháng 7, dự kiến hội nghị được chư tôn đức TƯGH về dự và công bố nhân sự bổ sung giữa nhiệm kỳ 2017-2022.

Đối với chùa Hàm Chơn tại huyện Phước Long, việc hạ các tôn tượng Phật là do tranh chấp nội bộ gia tộc, lãnh đạo BTS đã đến làm việc lần thứ hai với họ tộc với sự tham dự của UBMTTQVN và phòng Dân tộc - Tôn giáo huyện, gia tộc đã không thống nhất việc đăng ký sinh hoạt Giáo hội nên thông qua đề nghị của BTS huyện, BTS tỉnh có tờ trình đề nghị các ngành chức năng giải quyết theo quy định của Nội quy Tăng sự và Luật Tín ngưỡng - Tôn giáo.

Phiên họp cũng đã thảo luận một số vấn đề có liên quan đến sinh hoạt các tự viện, đề nghị xây dựng trụ sở BTS huyện Phước Long và đã thông qua danh sách đoàn tham dự sinh hoạt Giáo hội vào ngày 30-5-2020 do HĐTS GHPGVN tổ chức.

                                                                                           Tĩnh Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày