Bạc Liêu: Lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm và an vị Thánh tượng

Bạc Liêu: Lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm và an vị Thánh tượng

Hàng ngàn Phật tử các nơi đã về dự lễ vía Bồ tát Quan Âm và an vị Thánh tượng tại khu vực Quan Âm Phật Đài Bạc Liêu (ảnh) vào sáng 24-10 (17-9 ÂL) giữa lúc chư Tăng hệ phái Nam tông Khmer luân phiên tụng niệm cầu quốc thới dân an. Buổi tối cùng ngày, hơn 5 ngàn người lắng nghe thời pháp do ĐĐ.TS Thích Phước Chí thuyết giảng, sơ lược về quá trình hình thành và phát triển khu Thánh tích và đặc biệt là hạnh nguyện cứu độ của Ngài với các hóa thân ứng hiện vô biên. Lễ vía Quán Âm còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ tại Bạc Liêu, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau với các tiết mục làm khơi dậy nghĩa đồng bào trong nỗi đau khúc ruột miền Trung, đánh thức những nỗi niềm sâu lắng, u ẩn trong tâm thức.

Ngày 25-10, Lễ vía Quán Thế Âm được chính thức cử hành với sự chứng dự của HT.Thích Thiện Sanh, Phó BTS Tỉnh hội PG Sóc Trăng cùng chư tôn đức Thường trực BTS Tỉnh hội PG Bạc Liêu và đông đảo Phật tử trong, ngoài tỉnh. Dịp này, Ban Tổ chức đã cử hành Lễ an vị kim thân Bồ tát Mục Kiền Liên và Thánh tượng Tần Quản Vương tại Điện Địa Tạng. Ban Nghi lễ Tỉnh hội PG Bạc Liêu cũng đã thực hiện nghi thức chẩn tế thập loại cô hồn và cầu an cho thập phương đàn việt.

Theo thống kê của Ban Tổ chức, có trên 35 ngàn lượt người tham dự lễ năm nay, tăng hơn nhiều so với năm trước. Nhằm đáp ứng các hoạt động lễ hội tại đây, Tỉnh hội PG đang hoàn thiện phối cảnh và mô hình tổng thể xây dựng khu Quán Âm Phật Đài, đã có tờ trình gửi UBND tỉnh và các ngành chức năng để xin thêm đất với các hạng mục dự kiến xây dựng sẽ được đẩy nhanh tiến độ thi công, ngoài một số khu vực đã được hoàn tất.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày