Bạn đọc báo Giác Ngộ ủng hộ 94 triệu đồng đến bệnh nhân nghèo

Bệnh nhân nghèo nhận được sự ủng hộ của bạn đọc báo Giác Ngộ - Ảnh: BAN TTXH BGN
Bệnh nhân nghèo nhận được sự ủng hộ của bạn đọc báo Giác Ngộ - Ảnh: BAN TTXH BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 24-5, tại tòa soạn Báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thích Duy Trấn, Phó Thường trực Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ đã trao tiền ủng hộ của bạn đọc đến các bệnh nhân hiểm nghèo đăng trên mục “Mở rộng lòng từ” cùng các bệnh nhân ung bướu.
Hòa thượng Thích Duy Trấn trao ủng hộ của bạn đọc đến các bệnh nhân nghèo - Ảnh: BTTXH BGN

Hòa thượng Thích Duy Trấn trao ủng hộ của bạn đọc đến các bệnh nhân nghèo - Ảnh: BTTXH BGN

Theo đó, một số bệnh nhân ở xa chủ yếu nhận tiền gửi qua đường bưu điện, chuyển khoản ngân hàng, số còn lại nhận tại tòa soạn, cụ thể như sau:

Nguyễn Cẩm Hồng, đăng trên Giác Ngộ số 1240 (GN 1240): 5 triệu đồng, Nguyễn Hoàng Phúc (GN 1241): 2 triệu đồng, Nguyễn Thị Bé Ba (GN 1242): 2 triệu đồng, Phạm Gia Cầu (GN 1243): 8 triệu đồng, Lê Hồ Hoàng Huy (GN 1244): 9 triệu đồng, Phạm Nguyễn Tuyết Anh (GN 1245): 10 triệu đồng, Phí Hồng Minh Trang (GN 1246): 14 triệu đồng, Nguyễn Thị Lành (GN 1247): 14 triệu đồng, Nguyễn Tấn Cường (GN 1248): 6 triệu đồng, Nguyễn Thị Bích Hiền (GN 1249): 3 triệu đồng, Trịnh Minh Đức (GN 1250): 3 triệu đồng.

Ngoài ra, 10 bệnh nhân ung bướu được Ban Từ thiện xã hội báo Giác Ngộ trao mỗi người 1 triệu đồng; Hòa thượng Thích Duy Trấn hỗ trợ thêm cho 8 bệnh nhân ung bướu nhận thêm 1 triệu đồng/mỗi bệnh nhân.

Tổng số tiền chuyển đến các bệnh nhân ngheo là: 94 triệu đồng.

Đồng thời, các Phật tử và bạn đọc đã đóng góp cúng dường: Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (Lê Minh Xuân - H.Bình Chánh): 3,5 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày