Bàn giao công trình điện mặt trời cho bản Suối Tôn

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-6, Ban Trị sự GHPGVN huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) phối hợp với chùa Đồng Bông (TP.Sầm Sơn) bàn giao 10 cột điện năng lượng mặt trời cho bà con bản Suối Tôn, xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa.

Hệ thống đèn chiếu sáng gồm: 10 bóng đèn năng lượng mặt trời Solar Light và 10 cột đèn Inox được lắp đặt tại các vị trí trung tâm của bản Suối Tôn với tổng kinh phí 25 triệu đồng.

Bàn giao công trình đèn điện năng lượng mặt trời chiếu sáng tại bản Suối Tôn
Bàn giao công trình đèn điện năng lượng mặt trời chiếu sáng tại bản Suối Tôn

Trong buổi lễ bàn giao công trình, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương đã trân trọng cảm ơn Ban Trị sự Phật giáo huyện và chùa Đồng Bông hỗ trợ đèn chiếu sáng cho bà con. Nhờ vậy, việc đi lại của bà con cũng thuận tiện và an toàn hơn.

Được biết, xã Phú Sơn, huyện Quan Hóa có 5 bản với các dân tộc: Kinh, Mường, Thái, Mông. Suối Tôn là bản duy nhất có đồng bào Mông, được thành lập năm 1998, sau khi bà con di cư từ các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La đến sinh sống. Toàn bản hiện có gần 80 hộ dân với trên 430 khẩu, ngành nghề chủ yếu là trồng trọt, chăn nuôi, đa số hộ dân vẫn nằm trong diện nghèo và cận nghèo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày