Bàn giao nhà “Tình nghĩa quân dân” đến gia đình nghèo tại xã Hựu Thạnh

Bàn giao nhà mới đến gia đình ông Nguyễn Văn Hiệp
Bàn giao nhà mới đến gia đình ông Nguyễn Văn Hiệp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa kết hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Hòa, UBND xã Hựu Thạnh, ngày 16-12 đã tổ chức lễ bàn giao nhà “Tình nghĩa quân dân” năm 2021 tại ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa (Long An).

Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa kết hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Hòa, UBND xã Hựu Thạnh bàn giao nhà “Tình nghĩa quân dân” năm 2021 tại ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa (Long An) đến ông Nguyễn Văn Hiệp thuộc hộ gia đình khó khăn tại địa phương.

Ban Trị sự huyện Đức Hòa tặng quà đến gia đình

Ban Trị sự huyện Đức Hòa tặng quà đến gia đình

Căn nhà do Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa vận động Tăng Ni ủng hộ với kinh phí là 80 triệu đồng. Căn nhà được xây dựng sau một tháng thi công đã được hoàn thiện.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Hòa, Thượng tá Trịnh Văn Dũng, Chính Trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã đọc quyết định bàn giao nhà Tình nghĩa quân dân năm 2021 đến gia đình ông Nguyễn Văn Hiệp.

Đại đức Thích Lệ Duyên, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Hòa phát biểu chúc mừng và ghi nhận công đức của chư Tăng Ni đã đóng góp hỗ trợ căn nhà tình thương được thành tựu tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày