Ban HDPT H.Duy Xuyên mở khóa tu mùa hè lần 3

GNO - Sáng qua, 24-6, Ban HDPT huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) chính thức khai mạc khóa tu mùa hè lần thứ 3 với chủ đề “Hiểu và Thương” tại chùa Phước Sơn (xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên), dành cho 350 thanh thiếu niên.

KTMH 1 (10).JPG


350 bạn trẻ hoan hỷ dự khóa tu tại huyện Duy Xuyên

Khóa tu diễn ra trong 3 ngày (từ 23 đến 25-6), là khoảng thời gian các khóa sinh được chư tôn đức Tăng Ni, các anh chị huynh trưởng hướng dẫn các kỹ năng sống, làm việc nhóm, chia sẻ yêu thương, tạo sự giao tiếp thân thiện, trải nghiệm những công việc hằng ngày trong chốn thiền môn (tụng kinh, tọa thiền, chấp tác…).

Đêm hoa đăng tối qua để lại vô vàn cảm xúc về ân nghĩa sinh thành của cha mẹ, sự vất vả vì con của hai đấng sinh thành. Những giọt nước mắt ăn năn và quyết tâm trở thành những đứa con ngoan trò giỏi đó chính là tư lương mà khóa tu mang lại cho các em.

KTMH 1 (6).JPG


Đêm hoa đăng lắng đọng và xúc động - dịp để những người trẻ tưởng nhớ công ơn cha mẹ

ĐĐ.Thích Như Giải, Trưởng ban HDPT tỉnh, Trưởng BTS PG H.Duy Xuyên đã tán dương công đức BTC trong việc tổ chức khóa tu mùa hè hằng năm, tạo sân chơi cho các em thanh thiếu nhi và bày tỏ tin tưởng, thông qua khóa tu các khóa sinh sẽ ngoan hơn, học giỏi hơn, nhân cách đạo đức tốt hơn, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh tiến bộ, giảm bớt các vấn nạn gia đình, học đường và xã hội.

Quảng Hậu
Ảnh: Ban TTTT PG Q.Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày