Ban HDPT T.Ư mời viết tham luận về Phật đản

GNO - TT.Thích Chơn Không, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử (HDPT) T.Ư vừa ký thông báo số 177/TB-BHDPT vào ngày 31-10-2013, mời các thành viên Thường trực của Ban tham gia đóng góp bài tham luận cho "Hội thảo Khoa học và Đại lễ Phật đản 2014" tại Việt Nam.

Phat dan.jpg
Đại lễ Phật đản LHQ là một lễ hội văn hóa và tôn giáo thế giới đã được
Đại Hội đồng LHQ chính thức công nhận - thông qua ngày 15-12-1999


Thông báo nêu rõ, với tinh thần tất cả dành cho ngày Đại lễ Phật đản, thực hiện lời kêu gọi của HĐTS GHPGVN và Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản LHQ lần thứ 11 - 2014... nay Ban HDPT T.Ư thông báo để các thành viên tham gia đóng góp bài viết, nhằm xiển dương thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình và các giá trị nhân văn cao quý mà Đức Thế Tôn đã dạy.

Được biết, Đại lễ Phật đản LHQ là một lễ hội văn hóa và tôn giáo thế giới đã được Đại Hội đồng LHQ chính thức công nhận - thông qua ngày 15-12-1999. Đây là một sự kiện ý nghĩa, tôn vinh giá trị đạo đức, văn hóa, tư tưởng hòa bình, đoàn kết hữu nghị của đạo Phật và được duy trì tổ chức trọng thể tại các Văn phòng LHQ trên toàn cầu, đều đặn từ năm 2000 đến nay.

Năm 2014 tới, GHPGVN chính thức đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản LHQ - Vesak 2014 tại chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình) từ ngày 9 tới 12-5-2013.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày