Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM kết hợp với chùa Thiên Tôn tổ chức trao học bổng tại Bến Tre

Hòa thượng Thích Chơn Không trao quà đến các em học sinh
Hòa thượng Thích Chơn Không trao quà đến các em học sinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 8-12, Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM kết hợp với chùa Thiên Tôn (Q.5, TP.HCM) trao học bổng và phát thưởng cho các em học sinh nghèo hiếu học thuộc xã Thành Triệu, H.Châu Thành, Bến Tre.
Hòa thượng Thích Chơn Không phát biểu
Hòa thượng Thích Chơn Không phát biểu

Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM, trụ trì chùa Thiên Tôn (Q.5, TP.HCM) làm trưởng đoàn; cùng đi có Thượng tọa Thích Trung San, Phó ban Trị sự GHPGVN Q.5; Đại đức Thích Thiền Quang, chùa Giác Lâm (Q.11) và các Phật tử...

Tại Trường Tiểu học Thành Triệu, Hòa thượng Thích Chơn Không đã thay mặt phái đoàn chúc sức khỏe đến Ban Giám hiệu, thầy cô giáo và nhắn nhủ tới các em học sinh luôn chăm ngoan học giỏi, nghe lời dạy bảo của ông bà, cha mẹ, thầy cô để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, công dân tốt.

Trao quà đến tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường
Trao quà đến tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường

Thay mặt nhà trường, Phó Hiệu trưởng Trần Thanh Tùng phát biểu tri ân Hòa thượng Thích Chơn Không, chư tôn đức, quý vị Phật tử, mạnh thường quân trong nhiều năm qua luôn đồng hành, giúp đỡ nhà trường để chăm lo cho các em học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường với những phần quà thiết thực. Dịp này, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Thành Triệu cũng đã trao tặng đến phái đoàn phần quà lưu niệm.

Được biết, đoàn đã trao tặng 15 phần học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, 15 phần thưởng cho học sinh giỏi và tặng 55 phần quà đến Ban Giám hiệu, giáo viên, công nhân viên Trường Tiểu học và Mầm non Thành triệu với tổng trị giá là 25 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1343 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khói bếp ngày xuân

GNO - Mỗi lần thấy gió chướng lao xao ngoài ngõ là tôi biết khi đó xuân sắp về. Nhìn những cánh mai vàng bắt đầu chúm chím môi xinh, không dưng lòng chùng chình, bâng khuâng nhớ về gian bếp nhỏ của mẹ, ngày xuân những lọn khói chờn vờn bay lên trong sương sớm.

Thông tin hàng ngày